Bị chồng xô ngã vào tường, vợ tử vong

Cho rằng bị làm 'mất mặt' trước bạn bè, chồng xô ngã vợ đập đầu vào tường. Rạng sáng hôm sau, thấy vợ nằm bất động, người chồng mới đưa chị này đi cấp cứu nhưng chị vợ đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sáng 13/6, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đoái Phước Thiện (sinh năm 1984, quê Cà Mau) 16 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là chị N.T.N.M. (vợ của Thiện, sinh năm 1983, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trước đó, Thiện bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” và TAND Quận 9 đã xử phạt Thiện 12 năm tù về tội danh này. Nhưng sau đó, cấp phúc thẩm, TAND TP HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án điều tra xét xử lại. Sau đó, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án và thay đổi tội danh Thiện thành “Giết người”. VKSND TP. HCM đã truy tố Thiện tội “Giết người”

Theo cáo trạng, Thiện và chị M. sống cùng nhau tại một nhà trọ trên đường 79, KP5, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM.

 Bị cáo Đoái Phước Thiện

Bị cáo Đoái Phước Thiện

Ngày 10/4/2017, anh Đoái Hoàng Nghi (em trai của Thiện) mượn phòng của Thiện để mời bạn bè đến nhậu, vợ chồng Thiện đồng ý. Sau khi chở vợ đi ăn tối, Thiện đi nhậu cùng nhóm bạn và chị M cũng đi chơi với bạn mình. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Nghi dẫn bạn bè đến nhà Thiện nhậu.

Đến 24 giờ, chị M. về nhà thấy mọi người đang nhậu. Khi mọi người mời cùng ngồi ăn nhưng chị M. không từ chối và đi lên phòng ngủ. Cuộc nhậu giữa đêm ồn ào, chị M. nằm trên gác không ngủ được nên đi xuống cằn nhằn. Nghe chị dâu la, Nghi và nhóm bạn giải tán.

Khi em trai và nhóm bạn đi khỏi, Thiện cho là bị chị M. sỉ nhục, làm mất mặt với mọi người nên lớn tiếng cự cãi với vợ. Chưa hả giận, Thiện còn xô chị M. vào tường. Bị chồng đánh, chị M. thách thức thì bị Thiện xô một cái mạnh làm chị M. bật ngửa ra sau, đầu đập vào tường.

Bị chồng đánh đau, chị M. khóc rồi ôm gối ngủ. Còn Thiện lấy máy tính bảng ra coi phim. Đến 2h sáng 11/4, Thiện quay qua ôm vợ thì thấy vợ nằm bất động, Thiện khai thấy vợ như vậy nên bế vợ xuống lầu và trong quá trình bế vợ có làm đầu, tay và chân va đập. Khi xuống tầng trệt, Thiện gọi taxi đưa vợ đi cấp cứu nhưng chị M. đã chết trước khi vào bệnh viện do chấn thương sọ não.

Hồng Phan

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/bi-chong-xo-nga-vao-tuong-vo-tu-vong-302454.html