Bị chồng lừa dối suốt 5 năm, tôi chỉ muốn chết

Họ cặp với nhau 5 năm mà em không hề hay biết. Lúc em phát hiện ra chồng lừa dối mình thì người đàn bà đó đang mang thai.

Thân gửi chị Hạnh Dung

Em làm kế toán, lương 5 triệu/tháng. Em có hai con nhỏ: con gái học lớp Bốn, con trai học lớp Một. Em và bố các cháu yêu nhau từ khi còn đi học, suốt sáu năm rồi mới cưới. Anh ấy là mối tình đầu của em.

Sau khi cưới, em làm việc ở quê còn anh ấy đi làm xa, cách nhà gần 400km. Em rất yêu chồng, chồng em đẹp trai, hiền lành, nhưng rất cả nể và không biết giận ai bao giờ, tính tình có chút vô tâm.

Suốt 6 năm yêu nhau và 9 năm sau khi cưới, chúng em chỉ được ở gần nhau thời gian còn đi học. Em ở nhà vừa đi làm vừa chăm sóc hai con nhỏ với sự giúp đỡ của ông bà ngoại. Chồng 2 tuần về thăm vợ con được 1 đêm 2 ngày, vẫn chu cấp tiền phụ giúp vợ chăm con.

Vừa rồi em phát hiện chồng cặp với một người đàn bà góa chồng, hơn em 10 tuổi và hơn chồng em 7 tuổi, có con trai riêng đang học đại học. Họ cặp với nhau 5 năm mà em không hề hay biết. Lúc em phát hiện ra thì người đàn bà đó đang mang thai.

Em thực sự suy sụp, đau khổ, mất niềm tin hoàn toàn vào chồng, vào cuộc sống hôn nhân. Em rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhiều lúc muốn quyên sinh vì thực sự bế tắc. Ly hôn thì em không đủ sức nuôi hai con, bố mẹ em thì nghèo. Nhưng em không thể tha thứ cho chồng, người đàn ông em yêu bằng cả tâm hồn lẫn thể xác, chăm lo từ manh áo tấm quần.

Chồng xin em tha thứ, chuyển về làm gần nhà. Nhưng em bị chai sạn cảm xúc, và cảm thấy căm ghét người đàn ông bội bạc. Trong 5 năm đó, chồng em chủ động tạo điều kiện để người đàn bà đó đi lấy chồng. Đám cưới họ, chồng em vẫn đi dự, còn chụp ảnh đám cưới. Nhưng được vài tháng họ lại ly hôn. Chồng em và người đàn bà đó quay lại với nhau được gần 1 năm thì bị em phát hiện.

Trong suốt thời gian cặp bồ, vào các dịp lễ tết, anh ấy thường tặng hoa cho vợ, hay đưa vợ con đi du lịch như để chuộc lỗi, bù đắp.

Chị cho em xin lời khuyên. Em thực sự quá bế tắc.

H.L. (…@gmail.com)

 Tôi quá bế tắc và tuyệt vọng với hoàn cảnh không tiền bạc chẳng tương lai của mình - Ảnh minh họa.

Tôi quá bế tắc và tuyệt vọng với hoàn cảnh không tiền bạc chẳng tương lai của mình - Ảnh minh họa.

Em L. thân mến,

Lúc này đây, em đang đau khổ tột cùng và cảm thấy không có lối thoát. Nhưng tỉnh táo một chút, em sẽ nhận ra một điều: cuộc đời em luôn là của chính em. Ai quan tâm đến nó, ngoài em, bố mẹ em và các con em? Nếu em cắt đứt sự sống đó, ai sẽ là người đau khổ và thiệt thòi hơn cả? Có phải chồng em hay người đàn bà kia không?

Vậy thì việc gì em phải chết vì họ, mà để cho những người quan tâm, yêu thương và cần đến em chịu đựng nỗi đau đó? Hãy suy nghĩ tường tận để nhận ra mình chỉ còn một đường duy nhất: loại trừ nỗi đau khổ ấy ra khỏi cuộc đời mình.

Làm sao có thể thoát khỏi nỗi đau khổ đó thì chỉ có hai chọn lựa: hoặc là tha thứ cho chồng nếu em nhìn thấy ở anh ta sự thành tâm hối cải. Hoặc ly hôn, tẩy sạch nguyên nhân làm mình đau khổ ấy khỏi cuộc sống của mình, không phải trong ngày một ngày hai, mà là từ từ, theo thời gian.

Ly hôn, hình như điều em lo lắng nhất là sẽ không nuôi được con một mình? Nhưng em quên rằng khi ly hôn, chồng em vẫn phải có nghĩa vụ chu cấp cho các con em. Em cũng có thể chọn cách tạm thời chia tay, sống riêng, để cả em và chồng xem lại tình cảm của mình. Cách chồng em thực hiện nghĩa vụ chăm sóc con cái, thể hiện sự quan tâm đến em sẽ chứng minh phần nào việc anh có thực tâm hối cải, có thực lòng yêu thương mẹ con em không. Từ đó, em sẽ tự biết mình có thể tha thứ được cho chồng hay không?

Tất nhiên, lỗi lầm này của chồng em quá lớn, nó đã kéo dài nhiều năm tháng và để lại hậu quả quá nghiêm trọng. Nếu em cảm thấy việc chia tay dứt khoát có thể giúp em quên đi, bớt đau khổ, bớt bị hành hạ, và rồi một tương lai mới mẻ sẽ đến với em, thì em hãy can đảm lựa chọn con đường đó. Có thể tìm cách làm thêm, có thể có những yêu cầu dứt khoát về việc trợ cấp một lần của chồng (nếu anh ta có khả năng)…

Điều quan trọng là phải có những lựa chọn để giúp bản thân được mạnh mẽ, bình an. Chứ cứ âm thầm kéo dài mọi việc, giữ nguyên trạng thái tinh thần này là việc không nên. Hãy bàn bạc thêm với gia đình, cả bố mẹ và em trai. Để họ có thể hỗ trợ em đứng vững trong thời gian này, bằng cách này hay cách khác.

Chúc em vượt qua nỗi đau và sống hạnh phúc vì các con.

Thân mến.

Theo Hạnh Dung/Phunuonline

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/bi-chong-lua-doi-suot-5-nam-toi-chi-muon-chet-1467687.html