Bị chồng bắt quả tang, nữ phó phòng cố thủ trên xe với hàng xóm

Sau khi bị chồng cùng người thân phát hiện, bà L.H.Th cùng hàng xóm đã cố thủ trong xe hàng tiếng đồng hồ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối 2/4, vào thời điểm trên ông T. (hiện đang công tác tại một cơ quan ở TP Hà Tĩnh) phát hiện vợ mình là bà L.H.Th. (SN 1980), hiện đang là Phó phòng Khoa học & Quan hệ, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nguyễn Du đi ra khỏi nhà với biểu hiện nghi vấn.

Bị chồng phát hiện, bà L.H.Th.cùng hàng xóm cố thủ trong xe

Bị chồng phát hiện, bà L.H.Th.cùng hàng xóm cố thủ trong xe

Phát hiện vợ mình có biểu hiện lạ, ông T. đã bí mật bám theo và thấy bà Th. đậu xe trước cổng BV đa khoa Hà Tĩnh và lên xe ông Văn B. (hàng xóm của gia đình).

Sau khi xe ông B. cùng bà L.H.Th đi đến đoạn đê giữa cánh đồng thuộc địa phận khối phố 6, phường Đại Nài thì dừng lại tắt đèn.

Thấy vậy, ông T. gọi điện thông báo với người thân đến chứng kiến sự việc. Khi mọi người có mặt, bà Th. và ông B. hoảng hốt đóng cửa cố thủ trong xe.

Không đưa được vợ ra khỏi xe, ông T đã gọi điện báo công an phường Đại Nài đến lập biên bản, giải quyết sự việc.

Mặc dù có mặt của lực lượng chức năng cùng người thân trong gia đình nhưng bà L.H.Th cùng ông B vẫn cố thủ trong xe.

Đến 23h cùng ngày, sau khi được vận động, ông B. mới mở cửa cho 1 cán bộ công an vào lái xe về trụ sở Công an phường để tiếp tục giải quyết.

Tuy nhiên, khi về đến trụ sở Công an phường, ông B và bà L.H.Th vẫn tiếp tục cố thủ trong xe không vào cơ quan công an làm việc.

Đến 3h sáng ngày 3/4, sau nhiều giờ cố thủ trong xe, ông B và bà L.H.Th mới hợp tác.

Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

MỘC MIÊN (Tổng Hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bi-chong-bat-qua-tang-nu-pho-phong-co-thu-tren-xe-voi-hang-xom-d72250.html