Bị cẩu xe vi phạm, tài xế 'ăn vạ' vờ cắn lưỡi tự tử

Khi bị đoàn kiểm tra liên ngành của UBND Q.1 (TP.HCM) do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu xử lý hành vi đậu xe trên vỉa hè, nam tài xế vờ cắn lưỡi rồi lăn ra đường ăn vạ.

Tối 8/10, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch Q.1 (TP.HCM) dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục chấn chỉnh, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn Q.1.

Tại cầu Mống (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM), ông Hải yêu cầu lực lượng trật tự đô thị tịch thu cần câu của một số người đang câu cá ở đây; đồng thời yêu cầu lực lượng nhanh chóng thả hết cá xuống dòng kênh Tàu Hủ.

Cũng tại cầu Mống, 2 người phụ nữ bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè rồi liên tục lớn tiếng, giành giật đồ đạc với đoàn liên ngành cũng bị lập biên bản xử lý, báo Thanh niên đưa tin.

Tài xế vờ cắn lưỡi rồi lăn ra đường ăn vạ. Ảnh: Đức Tiến

Trên đường Cống Quỳnh (đoạn qua phường Phạm Ngũ Lão), lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô đậu trên vỉa hè nên đã dừng lại xử lý.
Sau đó, tài xế xuất hiện rồi mở cửa lên xe khóa bên trong và nổ máy rồ ga nhiều lần. Khi một cán bộ trong đoàn liên ngành gõ cửa kính yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ thì thanh niên này mở cửa xe và lớn tiếng quát mắng "sao đập xe tôi".

Theo lý giải của tài xế này thì xe ô tô của ông tuy đậu trên vỉa hè nhưng đã bật đèn chớp cảnh báo và không sai nên đoàn liên ngành không có quyền xử phạt.

Chứng kiến cảnh tài xế không chịu hợp tác và có hơi men nên ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lực lượng chức năng niêm phong xe để cẩu về trụ sở.

Thấy vậy, thanh niên lớn tiếng cho rằng trong xe có nhiều tỉ đồng và không cho phép cẩu xe và xô đẩy cán bộ trật tự đô thị làm nhiệm vụ. Mặc dù vậy, đoàn liên ngành vẫn làm thủ tục cẩu xe theo đúng quy định. Để phản ứng lại việc cẩu xe, nam thanh niên liền nằm vật ra đường và liên tục giãy giụa, nói mình bị bệnh tim, báo Người lao động đưa tin.

Sau 10 phút nằm lì, người này bỗng dưng hết bệnh liền bật dậy phản ứng nói cẩu xe sẽ mất tài sản bên trong. Dù được lực lượng chức năng giải thích xe đã được dán niêm phong nên không lo mất đồ nhưng vẫn không thông được "máu Chí Phèo" của anh ta.

Cuối cùng, lực lượng công an P.Nguyễn Cư Trinh điều xe chuyên dụng đến đưa tài xế về phường làm việc.

Trong buổi tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật dụng của người bán hàng rong trên đường Võ Văn Kiệt. Đoàn liên ngành vấp phải sự phản ứng dữ dội của một số người bán hàng rong quanh khu vực Cầu Mống khi bị thu giữ vật dụng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bi-cau-xe-vi-pham-tai-xe-an-va-vo-can-luoi-tu-tu-d110151.html