Bị cáo Trương Minh Tuấn: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cái kết cay đắng như hôm nay'

Bị cáo Trương Minh Tuấn cho biết ông mới có hơn 4 năm kinh nghiệm làm thông tin truyền thông và ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cái kết cay đắng như hôm nay.

Hôm nay (24/12), TAND Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và đồng phạm liên quan thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Bị cáo Trương Minh Tuấn: "Đây là biến cố rất cay đắng..."

Được nói những lời sau cùng, bị cáo Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông nói rằng trong quá trình điều tra, quá trình xét hỏi những sai phạm của mình đã được làm rõ.

“Nhưng con người không phải thánh nhân nên không thể tránh được sai phạm song tôi ý thức được rằng sai phạm của mình là đáng trách. Những sai phạm này như nhát chém để lại vết sẹo trong tâm hồn tôi đến hết cuộc đời”, ông Tuấn nói.

Tại phiên tòa hôm này các bị cáo sẽ nói lời sau cùng trước khi HĐXX bước vào nghị án.

Tại phiên tòa hôm này các bị cáo sẽ nói lời sau cùng trước khi HĐXX bước vào nghị án.

Khi được nói lời sau cùng, một lần nữa, ông Tuấn nói rằng, bản án như đề nghị của Viện Kiểm sát là đã có hoan hồng với mọi người trong đó có cá nhân ông.

“Nhưng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi những người nào thành khẩn khai báo để nhanh chóng tìm sự thật thì người đó được trả giá thấp hơn những người còn nói dối, không thành khẩn”, ông Tuấn nói.

Cũng tại phiên tòa hôm nay, ông Tuấn đã gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Đảng, lãnh đạo nhà nước, tới các cán bộ ngành truyền thông, tới đồng đội của ông.

“Tôi thấy rất đau xót, tự tôi thấy rất xấu hổ với sai phạm của mình. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới bạn bè người thân và gia đình tôi bởi những vết thương về tinh thần và thể chất mà tôi đã để lại”, ông Tuấn nói.

Bị cáo Trương Minh Tuấn

Ngoài ra, ông Tuấn cũng bày tỏ mong muốn được thông qua đại diện viện kiểm sát có thể kiến nghị hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật về kinh tế.

Qua HĐXX, bị cáo mong muốn VKS và các cơ quan liên quan hoàn thiện hơn về pháp luật kinh tế. Bởi có những cái không biết được pháp luật quy định như thế nào, càng giải thích thấy mình càng sai”, bị cáo Tuấn nêu.

Bị cáo Tuấn mong sắp tới sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật, cần có sự phối hợp các cơ quan Nhà nước trong hướng dẫn cụ thể, rành mạch, ngắn, rõ.

Đồng thời bị cáo Tuấn cũng gửi lời xin lỗi tới Bị cáo Nguyễn Bắc Son và xem đây là bài học vô cùng đắt giá. Đồng thời ông Tuấn cũng mong tòa giảm nhẹ tội và khoan hồng hơn nữa cho ông và các bị báo.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son: “Mobifone mua AVG là bài học đắt giá nhất trong cuộc đời tôi”

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Bắc Son, Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận sai phạm xảy ra khi MobiFone mua cổ phần AVG là đặc biệt nghiêm trọng.

“Bản thân tôi đã nhận thức được vi phạm, nhận trách nhiệm người đứng đầu và tôi cũng đã nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất như mức án mà Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo”, ông Son nói.

Thông qua phiên tòa này, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Tổng bí thư, đến Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bị cáo cũng xin lỗi các cán bộ, đảng viên, công nhân viên ngành thông tin và truyền thông, MobiFone, gia đình các bị cáo phải hầu tòa trong vụ án này.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son, Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Tuyên truyền.

Với MobiFone, bị cáo Nguyễn Bắc Son khẳng định Mobifone là doanh nghiệp cung cấp viễn thông đầu tiên của nhà nước và đứng đầu trong việc góp ngân sách cho nhà nước. Trong nửa triệu doanh nghiệp, mỗi nhân viên của Mobifone hàng năm đóng góp 1,5 tỷ đồng cho ngân sách.

“Thành công này là do đội ngũ cán bộ chủ chốt mà đang ở phòng xét xử này gây dựng lên”, ông Son nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Son cũng cho biết trước khi vào trại T16, ông đã biết được ông Phạm Nhật Vũ đã tích cực khắc phục hậu quả cho vụ án và khi đọc cáo trạng ông còn biết cựu chủ tịch AVG còn có nhiều công lao cho Giáo hội Phật giáo nước nhà. Ông còn hiểu thêm ông Vũ còn có đóng góp cho ngoại giao nước nhà, duy trì sự phát triển quan hệ của Việt Nam với Nga, Ấn Độ và các nước khác.

“Cá nhân bị cáo đề nghị HĐXX khoan hồng cho Phạm Nhât Vũ”, ông Son nói.

Cũng tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Son xin phép dẫn lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu vào cuối năm 2018, trước kỳ họp Quốc hội cuối năm về khắc phục hậu quả trong vụ án này.

“Tổng Bí thư đã nói rằng người ta đã trả rồi thì tha cho người ta. Lời nói của Tổng Bí thứ nghĩa là trong vụ án kinh tế thì việc thu hồi tài sản cho nhà nước là quan trọng nhất. Như vậy cơn bão đi qua, căn nhà Mobifone có thể xiêu vẹo nhưng “két tiền” vẫn còn”, bị cáo Son nói.

Từ lập luận đó, bị cáo Son đề nghị HĐXX chấp nhận lời xin giảm án của các bị cáo Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải...

Ông Son cũng nói rằng sai phạm của ông đã làm ảnh hưởng đến đến lòng tin của nhân dân. Sai phạm đó còn ảnh hưởng đến truyền thống của ngành thông tin và truyền thông, đến thương hiệu MobiFone và để lại hậu quả nặng nề cho các bị cáo cũng như gia đình của họ.

Đồng thời, bị cáo Son cũng xin cảm ơn cơ quan điều tra, viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố đã giúp ông nhận thức rõ vi phạm của bản thân, đã ghi nhận sự khai báo thành khẩn của bị cáo đối với cả 2 tội danh.

“Hai lần bị cáo ngất tại bàn làm việc, một lần ngất đi sau 3 ngày nhồi máu cơ tim đã được cán bộ điều tra đưa đi cấp cứu kịp thời, giúp bị cáo vượt qua cơn hiểm nghèo ảnh hưởng đến tính mạng”, bị cáo Son nói.

Cựu bộ trưởng cũng gửi lời cám ơn đến Ban giám thị và cán bộ Trại tạm giam T16 (Bộ Công an) đã giúp đỡ ông trong những ngày đầu bị tạm giam. Lúc đó, sức khỏe ông bị giảm sút, khủng hoảng tinh thần.

“Bị cáo xin lỗi HĐXX, VKS vì đã có những lời nói nhất thời, đã thay đổi lời khai về việc nhận hối lộ so với quá trình điều tra”, ông Son nói và mong HĐXX, VKS lượng thứ cho mình.

Tiếp tục trình bày, ông Son kính đề nghị HĐXX và VKS xem xét mong muốn của các bị cáo, giảm mức án tối đa cho bị cáo Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải. Còn đối với các bị cáo khác, ông Son mong tòa xem xét khoan hồng hoặc có hình phạt nhẹ nhất có thể để họ sớm trở về tiếp tục đóng góp.

“Với cá nhân mình, đây là bài học vô cùng đắt giá của cuộc đời. Bị cáo đã phải trả giá cho hơn 40 năm chiến đấu, công tác”, ông Son nói và cho biết bản thân đã phải nhận hình thức kỷ luật cao nhất.

Ngoài ra, sau khi nghe bản luận tội của đại diện VKS, ông Son nói có thể bị cáo còn phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Chính vậy nên ông Son đã viết thư gửi gia đình đề nghị quyết tâm khắc phục triệt để số tiền 3 triệu USD nhận của ông Phạm Nhật Vũ.

“Việc khắc phục có thể gồm cả ngôi nhà đang ở, chắc chắn trong ngày gần đây nhất gia đình sẽ khắc phục triệt để”, ông Son trình bày.

Cuối cùng, Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để choông được hưởng khoan hồng, để ông có án thấp nhất ở mức có thể.

“Bị cáo mong muốn được sống sau những năm cải tạo, được trở về sống với vợ, với con và với các cháu”, bị cáo Son nói.

Trước đó, VKSND TP Hà Nội xác định năm 2015, 14 bị cáo trong vụ đã tiến hành dự án cho Mobifone mua 95% cổ phần của AVG với giá hơn 8.445 tỷ đồng. Thương vụ mua bán này trái quy định, gây thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng.

Khi thương vụ thành công, bị cáo Phạm Nhật Vũ (SN 1973) – Chủ tịch HĐQT AVG đã “cảm ơn” ông Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, Trương Minh Tuấn (SN 1960) – nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT (thời điểm phạm tội là Thứ trưởng) 200 nghìn USD, Lê Nam Trà (SN 1961) – nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Mobifone 2,5 triệu USD và Cao Duy Hải (SN 1961) – nguyên Tổng GĐ Mobifone 500 nghìn USD.

Kiểm sát viên đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm. Hành vi phạm tội của các bị cáo là hành vi suy thoái của một bộ phận cán bộ công chức, tham nhũng, gây thiệt hại cho Nhà nước...

Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện sự không có vùng cấm, dù người vi phạm là ai, thể hiện quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng.

Huyền Trang

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/bi-cao-truong-minh-tuan-toi-chua-bao-gio-nghi-minh-se-co-cai-ket-cay-dang-nhu-hom-nay-163910.html