Bị cáo giết vợ khóc nức nở khi chờ tòa tuyên án

Dù gia đình nhà vợ có đơn xin giảm án nhưng HĐXX cấp phúc thẩm vẫn quyết định tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Văn Hồ.

Ngày 25/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hồ (30 tuổi, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, năm 2013, Hồ kết hôn với chị Lê Quế Như (28 tuổi), có một con trai 2 tuổi. Vợ chồng Hồ, sống chung với bà ngoại của Như tại phường Thường Thạnh.

Bị cáo khóc nức nở trong thời gian chờ HĐXX tuyên án. Ảnh: Minh Anh.

Bị cáo khóc nức nở trong thời gian chờ HĐXX tuyên án. Ảnh: Minh Anh.

Hồ hay cờ bạc nên thiếu nợ của anh Khanh hơn 16 triệu đồng. Không có tiền trả, Hồ trốn lên TP.HCM. Khanh đến nhà đòi nợ không gặp Hồ mà gặp chị Như.

Ngày 6/8/2017, Hồ từ TP.HCM về nhà thì nghe kể từ ngày anh ta trốn nợ, vợ bỏ ra ngoài nhiều ngày. Hồ phát hiện trong điện thoại chị Như có tin nhắn qua lại với Khanh nên dẫn đến ghen tuông.

Ngày 9/8/2017, hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Hồ xuống bếp lấy dao đâm vào hông vợ dẫn đến gãy dao. Anh ta tiếp tục lôi vợ xuống bếp, cầm dao chém tử vong.

Ngày 28/11/2017, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo tử hình về tội Giết người. Sau đó, Hồ có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi đại diện VKSND đề nghị tòa bác kháng cáo tuyên y án tử hình, mẹ vợ bị cáo đã quỳ gối mong tòa cho con rể được giảm nhẹ hình phạt vì "cháu ngoại đã mất mẹ, nay lại phải mất cha".

HĐXX nhận định, bị cáo chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không có căn cứ đã sát hại vợ mình. Hành vi phạm tội của bị cáo vô cùng dã man, côn đồ, gây phẫn nộ trong dư luận.

HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội nên bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-cao-giet-vo-khoc-nuc-no-khi-cho-toa-tuyen-an-post854543.html