Bị cáo giết con gái 3 tuổi được mẹ ruột xin giảm án

Bà Dự đã làm đơn kháng cáo, xin giảm hình phạt tù chung thân cho con gái và yêu cầu tăng mức phạt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với Tuấn.

Trao đổi với Zing tối 20/11, bà Vũ Thị Dự (51 tuổi, ở xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) xác nhận đã làm đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao Hà Nội, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh - con gái bà.

Trong đơn kháng cáo, bà Dự cũng đề nghị tăng mức xử phạt về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Minh Tuấn (chồng của Lan Anh).

 Bà Dự bật khóc tại phiên tòa. Ảnh: Hải Nam.

Bà Dự bật khóc tại phiên tòa. Ảnh: Hải Nam.

Trước đó, Lan Anh bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và tù chung thân về tội Giết người, tổng hình phạt là tù chung thân.

Còn Nguyễn Minh Tuấn bị tử hình về tội Giết người, 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng mức án bị cáo phải lĩnh là tử hình.

Nói với Zing, bà Dự cho biết hình phạt đối với con gái mình là công tâm, chính xác nhưng vì Lan Anh là con của bà, nên người mẹ vẫn muốn xin giảm án cho bị cáo.

"Nhìn con gái như vậy, tôi rất đau lòng, xót xa. Tôi làm đơn kháng cáo xin giảm hình phạt cho Lan Anh nhưng nếu tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết, tôi tôn trọng. Đây là bài học, là con đường mà Lan Anh chọn. Sau sự việc, tôi rất buồn, kể cả khi Tuấn nhận án tử, tôi cũng chẳng vui vẻ gì", bà Dự chia sẻ.

Theo cáo trạng, ngày 5/3, Lan Anh xin mẹ đẻ đón bé N.N.M. sang chơi tại nhà trọ ở quận Đống Đa (nơi cô sống cùng Tuấn). Trong các ngày 29-30/3, Lan Anh và Tuấn cùng sử dụng ma túy.

Sau đó, 2 bị cáo 6 lần bạo hành, đánh đập bé gái. Tuấn bị cáo buộc dùng cán chổi bằng kim loại đánh M., còn Lan Anh lấy kim khâu quần áo đâm vào bắp tay, đùi con gái.

Rạng sáng 30/3, M. đòi uống nước thì bị Tuấn đánh liên tiếp vào đầu.

Sáng cùng ngày, Lan Anh thấy con gái khó thở nên đưa đi cấp cứu. Trưa hôm đó, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-cao-giet-con-gai-3-tuoi-duoc-me-ruot-xin-giam-an-post1155095.html