Bị cầm chân, Malaysia vẫn chắc ngôi đầu

Nắm giữ thế chủ động, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng cuối cùng Malaysia chỉ có thể kết thúc trận đấu với Singapore bằng tỷ số 2-2. Dù vậy, họ vẫn chắc ngôi đầu sau lượt trận này.

Luqman (10) sớm mở tỷ số trận đấu

Luqman (10) sớm mở tỷ số trận đấu

Singapore buộc phải thắng thì mới mở ra cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, ngay khi trận đấu mới diễn ra được năm phút, tham vọng của họ đã bị dội một gáo nước lạnh. Trong một pha bóng chẳng có gì nguy hiểm, hậu vệ Stewart lại để ba cầu thủ áo vàng áp sát. Anh mất bóng và chỉ chờ có vậy, Luqman đã sút bồi ở cự li gần mở tỷ số cho Malaysia.

Nhưng niềm vui của Malaysia ngắn chẳng tày gang. Đúng hai phút sau, trong một pha phòng ngự cũng hớ hênh của Malaysia, tiền vệ Shah Shahiran đã băng lên tung cú sút trái phá từ cự li 25m tung nóc lưới, qua đó cân bằng tỷ số. Đây có thể nói là một trong những bàn thắng đẹp nhất từ đầu giải.

Hai bàn thắng xuất hiện sớm tưởng như sẽ giúp trận đấu trở nên tưng bừng. Nhưng hai bên lại chơi chậm lại, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Đó là lý do 15 phút sau đó, không một pha dứt điểm nào xuất hiện. Trận đấu chủ yếu nóng ở giữa sân.

Đến phút 25, Malaysia mới lại đe dọa khung thành đối phương. Từ pha phối hợp tốt bên cánh trái, bóng được tạt vào cho Danial Asri tung cú sút căng. Nhưng thủ thành Zaiful đã xuất sắc cứu thua cho U23 Singapore.

Thế trận sau đó diễn ra với sự chủ động của các cầu thủ áo vàng. Phút 32, vẫn là Luqman có cơ hội nguy hiểm. Ngôi sao này phá bẫy việt vị thoát xuống rất nhanh đối mặt Zaiful nhưng anh không thắng được thủ môn 34 tuổi của của U23 Singapore.

Malaysia giữ thế chủ động trong phần lớn thời gian

Càng thi đấu, Singapore càng đánh mất thế trận, trong khi Malaysia thì có lý do để tiếc nuối vì những pha bỏ lỡ liên tiếp của mình. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Mukhairi và Haiqual có thêm 2 cơ hội rõ ràng nữa. Song họ vẫn chưa thể nào chọc thủng lưới đối thủ lần thứ 2.

Singapore không muốn tiếp tục thất thế như 45 phút đầu. Nhưng sự thiếu gắn kết trong lối chơi liên tục khiến họ đối diện với nguy hiểm. Ngay phút 48, khung thành Singapore lại chao đảo sau pha dứt điểm của Azfar Fikri. Anh đánh đầu kỹ thuật đưa bóng đi trúng cột dọc, trong lúc thủ thành Zaiful đã đứng nhìn.

Thời gian sau đó tiếp tục là những pha bỏ lỡ của đội bóng áo vàng. Và họ đã phải trả giá vì sự phung phí của mình. Phút 73, Singapore cảnh báo đối thủ bằng cú đá đập cột dọc và phút 79, điều gì đến cũng phải đến.

Từ một cú đá phạt, các cầu thủ áo vàng khựng lại nhìn Stewart lao xuống đệm lòng. Thủ thành của Malaysia đã rất nỗ lực nhưng trong cú đá bồi sau đó, Stewart đã không bỏ lỡ ghi bàn từ cự ly... 1m. Malaysia bị dẫn choáng váng.

Nhưng rồi kịch bản hiệp 1 lặp lại, lần này Malaysia là đội gỡ hòa 2-2. Azfar Fikri là cái tên tỏa sáng với cú đánh đầu chất lượng từ cự ly gần. 10 phút còn lại, hai bên đều nỗ lực tránh cảnh chia điểm, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Singapore cầm hòa Malaysia 2-2, nhưng vẫn bị loại.

Trong khi đó, Malaysia vẫn chắc chắn ngôi đầu sau trận hòa này. Nhiều khả năng đây sẽ là cơ hội để Thái Lan bứt lên giật lại ngôi đầu vì họ vẫn còn 2 trận chưa đá.

Đặng Lai-Như Ý

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-cam-chan-malaysia-van-chac-ngoi-dau-post1438363.tpo