Bị cắm 2 cái sừng, vợ đòi ly thân khiến chồng dọa tự tử nhưng chỉ 2 tuần sau đã công khai bồ mới

Vì vương vấn tình cảm nên mỗi khi nhìn thấy chồng và bồ mới khoe ảnh ở bên nhau, người vợ lại đau lòng.

Chia sẻ trên một nhóm kín dành cho hội chị em, người vợ có nickname L.A đăng tải dòng tâm sự nghẹn ngào khiến ai đọc cũng thấy thương cảm. Được biết, chị L.A đã chung sống với chồng được 4 năm, có 2 mặt con nhưng đã bị chồng cắm tới 2 cái sừng.

Chồng chị L.A có nhiều thói hư, thật xấu như cờ bạc, cặp bồ... Thậm chí chị đã phải nhiều lần đi trả nợ cho chồng. Sau mỗi lần chơi bời, anh ta lại xin lỗi và cầu xin vợ cho cơ hội để làm lại từ đầu. Thế nhưng, bản tính khó thay đổi, chồng chị L.A vẫn chứng nào tật nấy, đỉnh điểm là khi chị mang thai đứa con thứ 2, anh ta liên tục tụ tập chơi bời cùng nhóm bạn. Sau khi sinh, chị phát hiện chồng mình ngoại tình. “Em cứ bắt được tin nhắn zalo thì chúng nó quay ra facebook, rồi nhắn tin sang điện thoại... tính ra phải hơn chục lần em bắt được như thế các mẹ ạ”.

Tâm sự của bà mẹ 2 con khiến nhiều người xót xa. Ảnh chụp màn hình

3 tháng sau, vì không thể chịu đựng được nữa, chị L.A đã bế con về nhà ngoại. Chồng chị thậm chí đã uống thuốc tự tử để níu kéo nhưng chị L.A quyết không về. Những tưởng chồng đã thực sự hối hận, nhưng 2 tuần sau đã công khai tay trong tay với bồ mới. Hiện tại, vợ chồng chị đã ly thân được nửa năm, thế nhưng chị L.A vẫn còn nhớ đến chồng. Vậy nên chị muốn để con ở nhà cho bố mẹ chăm sóc, đi lao động thật xa để quên đi những chuỗi ngày đau khổ.

Ngay khi đăng tải, tâm sự của bà mẹ 2 con đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đa phần các ý kiến đều tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh, bên cạnh đó, một vài lời khuyên cũng được đưa ra với mong muốn chị L.A sẽ có quyết định tốt nhất trong thời gian tới.

Thành viên có nick Lam Anh chia sẻ: “Bạn muốn đi để chạy trốn hiện tại, nhưng bạn với chồng đã dứt khoát đâu. Ly dị cho xong xuôi rồi hãy đi bạn ạ. Hơn nữa, người chồng như vậy bạn còn nhớ nhung làm gì, dẫu mình còn tình nhưng họ cũng đâu còn nghĩa. Bạn làm như vậy chỉ tự làm khổ bản thân mình mà thôi”.

Đồng quan điểm, thành viên Nguyễn Huyền cũng khẳng định: “Theo lời bạn kể thì con bạn vẫn còn nhỏ lắm, nếu bạn đi để các con ở nhà như thế thương các con lắm. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định”. Trả lời bình luận này, chị L.A cũng cho hay trong suốt 6 tháng qua chị đã cứng rắn nên mới không nghĩ quẩn. Thế nhưng mới đây vào facebook thấy nhìn ảnh chồng cũ và cô bồ âu yếm nhau, con lại đang ốm khiến chị tủi thân vô cùng. Vậy nên chị mới nghĩ đến quyết định đi thật xa.

Trước hoàn cảnh của chị L.A, một số bà mẹ cũng vào chia sẻ câu chuyện của chính mình. “Quả thực nếu không ở trong hoàn cảnh ấy thì chắc không thể hiểu được. Trước đây mình ly dị chồng cũng thế, ngày nào cũng đau khổ, đi làm thì ngất lên ngất xuống ở công ty vì không thể ăn, ngủ được nên kiệt sức. Mất khoảng tháng đầu như vậy nhưng sau đó mình nhận ra mình quá ngu. Bố mẹ đẻ ra mình mình chưa làm được gì mà lại đày đọa bản thân vì một người như thế. Mình học cách yêu bản thân, chăm con và làm đẹp, chỉ vậy thôi. Bạn cố gắng lên rồi sẽ qua, không nhất thiết cứ phải đi thật xa mới quên được, quên hay không là ở trong suy nghĩ của mình. Lạc quan lên bạn nhé!”, thành viên mẹ Gấu cho hay.

Hà Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/bi-cam-2-cai-sung-vo-doi-ly-than-khien-chong-doa-tu-tu-nhung-chi-2-tuan-sau-da-cong-khai-bo-moi-906372.html