Bị bêu tên vì không đóng tiền làm đường: Giải thích nóng

Việc người dân bêu tên người chưa đóng tiền làm đường hoàn toàn không phải chủ trương của phường.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận và cho báo Đất Việt biết thông tin trên vào tối ngày 2/1/2020 xung quanh xôn xao vụ một hộ dân bị bêu tên ở đầu hẻm vì không đóng tiền làm đường.

Theo ông Quang: "Việc bêu tên như thế là do một số người dân bức xúc về trường hợp hộ dân không đóng tiền nâng đường. Hiện tại tôi đã tổ chức họp và yêu cầu gỡ ngay tấm biển này xuống rồi".

Còn theo thông tin trên báo VietNamNet, ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND phường 22 cho biết, sau khi được thông báo về kế hoạch làm đường tại hẻm 144 Võ Duy Ninh, phường cũng đã góp ý, chủ trương cho tổ dân phố thực hiện phải có sự đồng thuận của người dân.

Trong khi làm đường thì xảy ra việc một hộ dân bị treo biển nêu tên vì chưa đóng tiền làm đường.

Tấm biển bêu tên ghi rõ tên tuổi, địa chỉ của bà H. ngay đầu hẻm - Ảnh: TTO

Tấm biển bêu tên ghi rõ tên tuổi, địa chỉ của bà H. ngay đầu hẻm - Ảnh: TTO

Cũng theo ông Bình: "Chúng tôi đang phối hợp với công an trích xuất camera các hộ dân xung quanh để nhận diện người gắn bảng với nội dung bêu rếu. Căn cứ vào sự vụ để có thể đưa ra các mức phạt như hành chính và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thấy nghiêm trọng".

Trước đó, theo phản ánh trên góc tường cũ tại hẻm 144 Võ Duy Ninh, phường 22 có treo biển ghi nội dung: “Hộ bà N.T.T.H… không đóng tiền làm đường". Phông chữ màu trắng dán trên nền màu xanh khá to, ai đi qua đều có thể nhìn thấy.

Theo người dân khu vực, việc thực hiện đóng góp kinh phí để làm đường được sự đồng thuận của mọi người, tuy nhiên hộ bà H. chưa đóng tiền. Thời điểm làm đường, bà H. cũng không có mặt tại địa chỉ trên. Tổ dân phố đã tìm cách liên lạc, thông báo với người cháu đang ở nhà bà H. về việc đóng tiền nhưng không nhận được sự đồng thuận.

Nói về việc này, theo thông tin trên báo VTC News, bà H cho biết, trong thời gian nâng đường, bà ở nước ngoài. Người cháu đang ở nhà bà có báo tin, tổ trưởng dân phố yêu cầu đóng tiền để nâng sửa chữa con hẻm trước nhà nhưng không có thư gửi vận động đóng góp hay quyết định của chính quyền.

Bà H. nhờ cháu nói lại với tổ trưởng rằng khi nào về nước, bà sẽ gặp để giải quyết. Sau đó, bà được người cháu gửi hình ảnh bị bêu tên.

“Tôi rất ủng hộ việc nâng cấp đường nhưng làm gì cũng phải có chủ trương, kế hoạch. Số tiền 3 triệu đồng không phải là nhỏ, tôi đang đi vắng và việc đóng tiền không rõ ràng sao tôi không nghi vấn được. Không ngờ chính quyền phường 22 (quận Bình Thạnh) lại bêu riếu họ tên tôi lên bảng. Đây là việc làm xúc phạm danh dự tôi”, bà H. bức xúc.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bi-beu-ten-vi-khong-dong-tien-lam-duong-giai-thich-nong-3394496/