Bị bắt xin lỗi, gã đàn ông đâm bạn nhậu trọng thương

Bị bắt xin lỗi sau mâu thuẫn trong tiệc rượu ốc, gã đàn ông rút dao đã thủ sẵn đâm bạn nhậu trọng thương.

Nguyễn Văn Chơn tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Nguyễn Văn Chơn tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Chiều 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), cho biết, đơn vị đã đã tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Chơn để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Tâm (SN 1984, ngụ thị xã Bến Cát).

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 18/4, Nguyễn Văn Chơn, anhTâm (SN 1984, ngụ thị xã Bến Cát), 1 người tên Ba và 2 người khác nhậu tại quán ốc trên địa bàn phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một.

Trong quá trình nhậu giữa Chơn và Ba xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã đánh nhau, nhưng sau đó được mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy.

Khoảng 21h cùng ngày, Chơn và anh Tâm tiếp tục đi nhậu. Lúc này, anh Tâm gọi điện thoại rủ Ba đến. Sợ Ba tới để đánh mình, Chơn đã mua dao Thái Lan giấu trong người rồi quay lại bàn nhậu.

Tại bàn nhậu, anh Tâm bắt Chơn phải xin lỗi Ba nhưng Chơn không đồng ý. Tâm dùng tay đánh Chơn, thì ngay lập tức Chơn rút dao trong người đâm vào vùng cổ anh Tâm gây thương tích nặng.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau khi bỏ trốn, biết không thể thoát tội, Chơn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bi-bat-xin-loi-ga-dan-ong-dam-ban-nhau-trong-thuong-65627-5.html