Bị bắt sau 3 năm hạ sát tình địch, thay đổi danh tính ra đảo lẩn trốn

Sau khi sát hại tình địch, Nghĩa dẫn người yêu cũ ra đảo Phú Quốc rồi thay tên đổi họ nhằm lẩn trốn công an. Tuy nhiên, 3 năm sau đó, Nghĩa bị bắt khi đang lênh đênh trên tàu đánh cá cách bờ 20 hải lý.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã di lý đối tượng Lê Chính Nghĩa (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) từ đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) về địa phương để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Lê Chính Nghĩa tại cơ quan công an.

Lê Chính Nghĩa tại cơ quan công an.

Nạn nhân trong vụ việc này được xác định là anh Đồng Anh Tuấn (SN 1993, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Theo lời khai của những đối tượng có liên quan, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ chuyện tình cảm tay ba giữa đối tượng Lê Chính Nghĩa, chị Nguyễn Thị Tài Linh (SN 1995, thường trú tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) và nạn nhân Đồng Anh Tuấn.

Trước đây, chị Linh và Nghĩa có mối quan hệ tình cảm yêu đương nhưng đã chấm dứt. Sau khi chia tay với Nghĩa, chị Linh chuyển sang yêu anh Đồng Anh Tuấn. Cách đây 3 năm, khoảng 21h tối 25/4/2015, chị Linh và anh Tuấn rủ nhau vào vườn của gia đình anh này tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom nhậu với 3 người bạn khác.

Khoảng một tiếng sau, Nghĩa nghe ngóng được tin tức nên chạy vào rẫy tìm chị Linh nhưng bị anh Tuấn cản lại không cho gặp. Tức giận, Nghĩa chạy vào nhà người quen gần đó lấy hai con dao Thái Lan quay lại tìm tình địch. Đến nơi, Nghĩa bắt gặp bạn gái cũ và anh Tuấn đang nằm ngủ chung trên một chiếc giường. Máu ghen nổi lên, Nghĩa dùng dao hạ sát anh Tuấn. Sau đó, Nghĩa dùng xe máy chở chị Linh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, cặp tình nhân thu dọn hành lí bỏ trốn khỏi địa phương. Từ đó đến nay, Nghĩa và chị Linh trốn ra tận huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) sinh sống. Để tránh sự truy bắt của công an, Nghĩa thay tên đổi họ thành Lê Văn Long. Thời gian đầu, Nghĩa và chị Linh làm tại trại cá cơm An Thới. Được một thời gian, Nghĩa đi theo tàu đánh bắt cá cơm tại Cầu Xấu (cảng An Thới) nhằm kiếm thêm thu nhập.

Sau khi nhận được tin báo về cái chết của anh Tuấn, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. Qua lời khai những nhân chứng và dấu vết để lại tại hiện trường, công an xác nhận nghi can số 1 chính là Nghĩa. Nhưng cả Nghĩa và chị Linh đều không rõ tung tích. Cơ quan chức năng đã ra lệnh truy nã đối tượng Lê Chính Nghĩa.

Sau tròn 3 năm ròng rã tìm kiếm, đầu tháng 5/2018, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện chị Linh và Nghĩa đang lẩn trốn tại tỉnh Kiên Giang. Cơ quan chức năng đã vận động gia đình thuyết phục Linh ra đầu thú.

Ngày 10/5, sau khi nghe lời khuyên của người thân, chị Linh đã đến Công an huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) đầu thú và khai ra chỗ Nghĩa đang lẩn trốn. Khi các trinh sát tìm đến địa chỉ trại cá cơm chị Linh cung cấp thì được biết đối tượng Nghĩa đã đi theo tàu đánh bắt cá ra khơi.

Với sự giúp đỡ của Công an tỉnh Kiên Giang và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Kiên Giang, trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã tóm gọn Nghĩa khi đối tượng đang lênh đênh trên biển cách bờ 20 hải lý. Khi bị bắt, Nghĩa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ sẽ bị phát hiện.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/bi-bat-sau-3-nam-ha-sat-tinh-dich-thay-doi-danh-tinh-ra-dao-lan-tron-post42734.html