Bị bắt cóc, cậu bé 10 tuổi bình tĩnh làm điều này khiến kẻ xấu bỏ cuộc

Thay vì la khóc, hoảng loạn khi bị bắt cóc cậu bé 10 tuổi đã nảy ra sáng kiến đặc biệt, tự giải cứu bản thân một cách ngoạn mục.

Trẻ con nói chung thường không có khả năng phản kháng nên luôn trở thành đối tượng mà các thành phần xấu nhắm đến. Cậu bé Willie Myrick ở thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ) cũng từng là nạn nhân của bọn bắt cóc. Tuy nhiên, không như những đứa trẻ khác khi rơi vào tay kẻ xấu thì la hét, khóc lóc, Willie đã tự giải cứu chính mình nhờ vào sự nhanh trí và lòng can đảm của bản thân.

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra vào ngày 31/3/2014. Kẻ bắt cóc dùng tiền mặt để nhử Willie (10 tuổi), khi có cơ hội tiếp cận, hắn lập tức tóm lấy nạn nhân rồi đưa lên xe ô tô. Đáng chú ý sau 3 tiếng đồng hồ bị bắt cóc, cậu bé bất ngờ được thả xuống khu East Point mà chẳng hề gặp bất cứ thương tích gì.

Chân dung đối tượng bắt cóc cậu bé 10 tuổi.

Chân dung đối tượng bắt cóc cậu bé 10 tuổi.

Nhiều người thắc mắc tại sao tên tội phạm mất công dàn dựng mọi chuyện nhưng sau đó lại chấp nhận thả "con mồi" đi dễ dàng. Hóa ra khi bị tóm lên xe, Willie đã nhanh trí nảy ra sáng kiến giúp em thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ là làm, cậu bé 10 tuổi liền cất tiếng hát bài Phúc âm (thể loại nhạc tôn giáo khởi phát từ các giáo đoàn của người Mỹ gốc Phi) có tên Every Praise suốt... 3 giờ đồng hồ.

Tác giả của bài hát Every Praise đã đến quê nhà của Willie để chúc mừng cậu bé.

Trong suốt thời gian ấy, tên bắt cóc không ngừng chửi rủa, quát tháo, bắt cậu bé im miệng, nhưng rồi chính hắn lại bỏ cuộc trước. "Hắn mở cửa và ném cháu ra đường, còn dọa cháu không được kể chuyện này cho ai biết", cậu bé trả lời truyền thông.

Sau sự việc, những người đứng đầu cộng đồng nơi cậu bé sinh sống đã đồng loạt cảnh báo các ông bố bà mẹ về nguy cơ xảy ra các vụ bắt cóc. Họ cũng đến chúc mừng và khen ngợi Willie vì lòng can đảm cũng như sự nhanh trí.

Anh Hezekiah Walker.

Hezekiah Walker, “cha đẻ” ca khúc Every Praise, người từng đoạt giải Grammy, đã bay từ New York đến Atlanta để chúc mừng cậu bé. Hezekiah cho biết ngay khi đọc được tin bài hát của mình đã cứu mạng một người, ông liền muốn gặp cậu bé dũng cảm.

Khi được Hezekiah ôm vào lòng, Willie đã bật khóc. Sau đó, mọi người trong nhà thờ đồng thanh cất tiếng hát Every Praise.

Sự việc cậu bé bị bắt cóc xảy ra đã lâu nhưng vẫn được nhiều người dân Atlanta nhắc đến như một minh chứng về sức mạnh của âm nhạc và lòng dũng cảm.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-bat-coc-cau-be-10-tuoi-binh-tinh-lam-dieu-nay-khien-ke-xau-bo-cuoc-a504097.html