Bị bạn cũ 'giũ sổ'

Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà cho hay, đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Dương (1987, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, lực lượng chức năng đã tiếp nhận tin báo của anh Phạm Sơn Thủy (1984, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) về việc bị người khác dùng hung khí chém, gây thương tích. Tiếp nhận tin báo, Đội CSHS CAQ Sơn Trà đã tiến hành rà soát và làm rõ đối tượng đã gây thương tích cho anh Thủy là Nguyễn Ngọc Dương (1987).

Đối tượng Dương khai nhận vụ việc tại Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà.

Đối tượng Dương khai nhận vụ việc tại Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà.

Qua đấu tranh, Dương khai nhận, khi đối tượng vừa đến khu chung cư A1 (đường Nguyễn Đăng Giai, P. Thọ Quang) thì gặp Thủy. Do bạn cũ lâu ngày gặp nhau, Thủy bông đùa với giọng tục tĩu nên Dương quay lại: “không giỡn đâu nha”. Thấy “bạn hiền” trở chứng, Thủy thách thức: “Tao thích nói vậy đó, mày làm gì tao”. Nghe Thủy nói vậy, Dương nóng lên, sẵn thấy có chiếc ghế gần đó, Dương cầm lấy và ném thẳng về phía Thủy nhưng không trúng. Thủy xông đến bóp cổ, đấm một cái rõ đau vào mặt Dương, thấy đối thủ không phản kháng nữa, Thủy bỏ về Chung cư A4.

Bực vì bị chửi rồi bị đánh, Dương lên nhà Thủy ở tầng 4, chung cư A4 để nói chuyện. Tại đây, Dương và Thủy tiếp tục lời qua tiếng lại, “mày cút khỏi nhà tao, nếu không thì mày biết tay tao”- Thủy hét lên. Dương bất chấp và xông đến: “Mày ngon thì làm gì tao đi”. Nghe vậy, Thủy lao đến túm cổ và đấm vào mặt Dương. Choáng váng vì cú đấm của Thủy, Dương hầm hè: “tao tạm gởi mày cú đấm, mai gặp nói chuyện sau” rồi bỏ về nhà.

Trưa hôm sau, Thủy đang mắc võng nằm nghỉ tại khu vực công viên, góc ngã ba đường Thôi Hữu- Trần Nguyên Hãn. Lúc này, Dương cùng một nam thanh niên tên Thịnh điều khiển xe máy chạy đến và dừng xe chỗ Thủy. Dương nhảy xuống xe đá vào mặt Thủy, Thủy vùng dậy, tung đấm về phía đối thủ, nhưng rút kinh nghiệm lần trước, Dương né được. Tháo lui về phía chiếc xe, Dương mở cốp lấy 1 con dao quay lại định chém Thủy thì Thịnh can ngăn. Thấy nguy hiểm, Thủy bỏ chạy về nhà. Hết chuyện, Thịnh bỏ đi còn Dương vẫn còn ấm ức nên vẫn tiếp tục quay xe lại tìm Thủy.

Khi thấy Dương vừa đến sân khu chung cư, Thủy biết Dương có “hàng” nên nhanh tay chụp lấy một cây gỗ. “Tiên hạ thủ vi cường”, Thủy lao ra tấn công nhưng Dương chạy được. Sau đó, Dương dừng xe, mở cốp lấy con dao quay lại tấn công khiến Thủy phải bỏ chạy. Nhưng khi đến trước quán cà-phê Trúc (tầng trệt Khu chung cư A4), Thủy bị ngã. Vừa lật người, quay lại thì đã thấy Dương lao đến, Thủy chỉ kịp giơ chân lên đỡ những nhát dao của Dương. Vừa chống đỡ vừa la hét, Thủy quờ tay vớ được 2 vỏ chai thủy tinh ném trúng vào chân Dương. Dương định lao đến chém tiếp thì người dân gần đó đã chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Gây án xong, Dương bỏ chạy và vứt hung khí gây án rồi trốn vào miền Nam.

Tiếp nhận vụ việc, Đại úy Huỳnh Thanh Nhân - Cán bộ điều tra, Đội CSHS CAQ Sơn Trà đã nhanh chóng tìm hiểu về nhân thân của đối tượng. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về đối tượng, Đại úy Nhân đã tìm cách liên lạc với Dương, từng bước vận động và đến ngày 1-9-2020, Dương đã quay về đầu thú.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_233182_bi-ban-cu-giu-so-.aspx