Bị bắn 2 phát vào đùi, tên cướp vẫn chạy xe hàng trăm km mới sa lưới

Tên cướp xịt hơi cay chống trả nên bị cảnh sát bắn 2 phát vào đùi. Hắn liền lấy xe máy của người dân tẩu thoát về Kiên Giang thì bị bắt.

Ngày 11/10, Đội CSHS Đặc Nhiệm (Đội 3) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho Dân Trí biết đã bắt giữ được đối tượng Lưu Hoàng Phong (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản và trộm tài sản".

Trước đó, đồng bọn của Phong là Hà Minh Thuận (Tự Chảy, SN 1985, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) đã bị công an bắt giữ tại hiện trường khi cùng tham gia vụ cướp giật tài sản trên đường Ngô Gia Tự (phường 9, quận 5).

Chân dung 2 đối tượng. Ảnh: Infonet

Như Zing đã đưa, trưa 9/10, Thuận cùng Phong (cướp dây chuyền của một người phụ nữ trên đường Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5. Phát hiện sự việc, tổ tuần tra PC02 tiến hành truy đuổi 2 kẻ cướp giật.

Đến trước số nhà 94 đường Âu Cơ (phường 9, quận Tân Bình), các trinh sát đạp ngã xe 2 tên cướp, lao vào khống chế được Thuận. Riêng Phong nhanh chân tháo chạy khỏi hiện trường. Ngay lập tức, một trinh sát bám đuổi theo. Đến hẻm 74 đường Bình Thới (phường 14, quận 11), Phong dùng xịt hơi cay chống trả.

Trinh sát buộc nổ súng vào chân Phong. Dù bị trúng đạn nhưng Phong đã lợi dụng lúc trinh sát bị trúng hơi cay nên ôm vết thương lết chạy và lấy một chiếc xe máy của người dân dựng gần đó tẩu thoát. Nghi can sau đó trốn về tỉnh Kiên Giang và bị bắt tại đây.

Xem thêm: Khởi tố 3 tội danh với kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bi-ban-2-phat-vao-dui-ten-cuop-van-chay-xe-hang-tram-km-moi-sa-luoi-53286-5.html