Bị anh rể vô tình nhìn thấy khi đang mặc đồ ngủ, người phụ nữ không ngờ phải gánh họa lớn

Không ai có thể ngờ một tình huống vô tình lại dẫn đến một kết cục khủng khiếp đến vậy.

Bọc lạ nổi trên sông hé lộ vụ án đáng sợ

Giữa 2 quận Bảo Sơn và Gia Định ở thành phố Thượng Hải có một con sông nhỏ. Vì khu vực này đang diễn ra công tác di dời, xây dựng nên trên mặt sông nhiều lúc chất đống rác thải.

Vào ngày 21/3/ 2018, một nhóm công nhân vệ sinh làm việc tại khu vực này vô tình phát hiện trên sông có một bọc lớn, mở ra xem, ai nấy đều kinh hoàng khi thấy bên trong là một thi thể. Họ lập tức báo cáo sự việc lên cảnh sát.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra đánh giá sơ bộ, cảnh sát phát hiện trên bề mặt thi thể được quấn vài lớp màng bọc, một bàn tay của nạn nhân đã bị lọt ra ngoài.

Trong quá trình vớt thi thể lên, cảnh sát còn phát hiện thêm trên phần chân và đầu nạn nhân còn được buộc thêm 2 tảng đá lớn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Chi tiết này khiến cảnh sát nhận định rất có thể nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ nào đó, hung thủ có thể là người quen biết của nạn nhân vì đối tượng này cho rằng một khi thi thể được tìm thấy, hắn nhiều khả năng sẽ bị phát hiện.

Qua điều tra phân tích chi tiết, lực lượng chức năng kết luận nạn nhân là phụ nữ, tầm 30 tuổi, cao chừng 1m6, thể hình trung bình, khi chết mặc bộ đồ ngủ màu xanh, trên người có một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền.

Vì thi thể đã bị phân hủy nên cảnh sát không thể nhận dạng được người bị hại, tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tử vong được xác định là do bị thiếu oxy, trên người cũng không có vể thương nào hình thành do sự phản kháng.

Lực lượng chức năng phán đoán nạn nhân đã bị làm cho ngạt thở mà chết, thời gian tử vong cũng được xác định là khoảng 3 tháng trước khi thi thể được phát hiện.

Truy tìm danh tính nạn nhân

Ngay lập tức, cảnh sát khoanh vùng tìm kiếm những phụ nữ trong độ tuổi từ 25-40 trên toàn thành phố, được báo mất tích trong khoảng thời gian 3 tháng trước khi thi thể nói trên được tìm thấy.

Tuy nhiên, cảnh sát đã không nhận được một thông tin nào có liên quan.

Đúng lúc vụ việc đang đi vào bế tắc thì một ngày tháng 4/2018, lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tên là A Bằng. Người này gọi điện báo vợ anh là Dao Dao đã bị mất tích từ 3 tháng trước.

Theo lời A Bằng, Dao Dao mất tích từ tháng 12 năm ngoái, ngoài điện thoại ra thì mọi đồ đạc cá nhân khác cô đều không đem theo.

Nạn nhân Dao Dao.

Một cuộc đối chiếu, điều tra nhanh chóng được tiến hành. Kết quả giám định AND cho thấy nạn nhân chính là vợ của A Bằng – người đang sống ở Mã Lục, quận Gia Định – cách nơi thi thể vợ anh được tìm thấy 8km.

A Bằng cho biết mình và vợ kết hôn nhiều năm, tình cảm gắn bó, trước giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi vã, đánh đập. Tình cảm vợ chồng như vậy, Dao Dao mất tích nhiều tháng, tại sao chồng cô lại không báo cảnh sát để phái người tìm kiếm điều tra?

Nguyên nhân được A Bằng giải thích là, trong thời gian Dao Dao mất tích, anh vẫn nhận được tin nhắn của vợ gửi đến và trên thực tế, A Bằng không biết rằng thời điểm đó, vợ anh đã bị hại.

Điều này cho thấy nghi phạm đã lấy điện thoại của nạn nhân và giải danh nạn nhân để nhắn tin cho A Bằng, như thế sẽ tạo ra một giả thiết rằng người bị hại đã bỏ nhà đi và vẫn còn sống ở đâu đó, mục đích là để kéo dài thời gian người nhà nạn nhân đi báo án.

Phát hiện này càng cho thấy thủ phạm là người quen với Dao Dao.

Thủ phạm là người rất gần gũi với nạn nhân

Qua tìm hiểu, cảnh sát cũng nắm được rằng nhà A Bằng và nhà chị gái, anh rể sống cùng một tòa nhà. Vợ chồng A Bằng sống ở tầng 3 còn nhà chị gái, anh rể sống ở tầng 2.

A Bằng và chị gái cùng nhớ lại và nói rằng, trước ngày Dao Dao mất tích, A Bằng đi làm cả ca ngày lẫn đêm nên không ở nhà.

Bữa cơm trưa hôm đó, chị gái A Bằng bảo chồng lên nhà gọi em xuống ăn cơm cùng nhưng người anh rể này sau khi đi một lúc thì trở lại bảo rằng Dao Dao muốn nghỉ, không muốn ăn.

Cho đến ngày hôm sau, A Bằng trở về nhà nhưng không thấy vợ đâu.

Nói cách khác, anh rể Dao Dao – tên Hoàng Tiên Long là người cuối cùng trong gia đình nhìn thấy cô.

Nhưng khi cảnh sát chất vấn Hoàng Tiên Long, người này biểu hiện rất bất thường, căng thẳng thấy rõ, nói lắp bắp không theo logic nào. Kinh nghiệm phá án nhiều năm cho phép cảnh sát phán đoán, Hoàng nhiều khả năng đã có liên quan đến việc Dao Dao mất tích.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Hoàng không có công việc chính thức, thường xuyên lai vãng đến khu vực phát hiện thi thể để đánh bạc. Điều này cho thấy đối tượng này rất thông thuộc tình hình quanh đó. Vậy thì đây là một sự trùng hợp hay còn uẩn khúc nào khác?

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thêm, tòa nhà gia đình A Bằng thuê nằm gần một khu chợ tổng hợp, sau khi hỏi thăm một loạt các cửa hàng tại đây, họ đã có được một manh mối quan trọng từ một cửa hàng điện thoại.

Chủ cửa hàng nói vài ngày trước có người đến bán một chiếc điện thoại cũ giá 300 NDT (khoảng 1 triệu đồng). Qua xác minh, cảnh sát kết luận đây chính là điện thoại của Dao Dao.

Vì thời gian mua điện thoại cách đó chưa lâu nên chủ quán vẫn nhớ rõ người bán chiếc điện thoại cũ và không ai khác đó chính là Hoàng Tiên Long.

Đối tượng Hoàng Thiên Long đã phải nhận tội.

Trước nhân chứng, vật chứng rõ ràng, cộng thêm áp lực đang phải đối diện, đối tượng Hoàng đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của hắn, vào một ngày tháng 12/2017, người vợ bảo hắn lên gọi Dao Dao xuống ăn cơm trưa. Đẩy cửa bước vào, không ngờ gặp đúng lúc nạn nhân vừa ngủ dậy, trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng dính. Điều khiến Hoàng càng không ngờ đến là Dao Dao lúc đó bất ngờ kêu lên thất kinh.

Hoàng Tiên Long khai, do sợ Dao Dao kêu lên sẽ khiến vợ hiểu lầm nên hắn đã lấy tay bịt miệng cô lại.

Do nạn nhân không ngừng vùng vẫy nên bản thân hắn cũng không ý thức được việc mình dùng lực quá mạnh, đến khi Dao Dao tắc thở, hắn mới sợ hãi chạy xuống nhà và nói dối là em vợ muốn nghỉ.

Tối cùng ngày, Hoàng lén lên nhà mặc lại quần áo cho Dao Dao và mua màng bọc quấn xác nạn nhân rồi đem đi phi tang.

Sau đó, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cuộc sống bình thường trong khi ngày ngày chứng kiến vợ và em vợ lo lắng không yên.

Theo lời A Bằng, Hoàng Tiên Long là kẻ dày ăn mỏng làm, lười nhác, ngày ngày ăn bám vợ, còn hay gây gổ đánh chửi vợ.

Vì thương chị nên vợ chồng anh đã tìm việc giúp chị gái mình, đồng thời bảo họ đến ở cùng tòa nhà, thật không ngờ Hoàng không bỏ thói xấu, còn ra tay hại chết em vợ.

Hiện Hoàng đanh phải trả giá cho tội ác của mình trước pháp luật.

Nguyễn Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bi-anh-re-vo-tinh-nhin-thay-khi-dang-mac-do-ngu-nguoi-phu-nu-khong-ngo-phai-ganh-hoa-lon-20181122120707031.htm