Bị anh lừa gạt tình cảm mà tôi không thể quên mối tình tội lỗi này

Anh vẫn liên lạc với tôi, nói tình cảm vợ chồng anh không hạnh phúc nhưng vì con cái nên không thể bỏ vợ.

Tôi 23 tuổi, anh 33 tuổi, chúng tôi gặp nhau qua một lần đăng tin làm quen trên mạng xã hội. Lúc đó, tôi quá chán nản vì chuyện tình cảm đã qua nên chỉ là cuộc hẹn gặp mặt uống nước, nói chuyện cho vui. Anh đang ôn thi gần chỗ tôi ở, cũng buồn nên tìm người nói chuyện. Sau buổi gặp mặt, chúng tôi giữ liên lạc, tôi có chút tình cảm với anh. Rồi một cuộc đi chơi xa một tuần sau đó đã diễn ra, vì đường xa nên tôi khá mệt mỏi, tôi đã ôm anh, cảm giác rất ấm áp, sau đó chúng tôi qua đêm với nhau. Chúng tôi tiếp tục gần gũi, có điều tôi cảm giác mình thương anh, còn anh không phải thế.

Ảnh minh họa.

Một tháng sau, anh về nhà đợi kết quả và nhờ một cuộc điện thoại tôi biết anh đã có vợ con. Thời gian quen nhau không nhiều nhưng tôi đã đặt niềm tin vào anh, vậy mà anh lại lừa dối tôi như thế. Tôi uất hận nhưng thực sự yêu anh nhiều. Tôi muốn từ bỏ tình yêu tội lỗi này, muốn quên con người phản bội đó đi mà sao khó quá. Tôi phải làm sao đây? Anh vẫn liên lạc với tôi, nói tình cảm vợ chồng anh không hạnh phúc nhưng vì con cái nên không thể bỏ vợ, anh mong tôi ở bên chia sẻ cùng anh. Mong được các bạn cho tôi lời khuyên.

Hường

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/go-roi/bi-anh-lua-gat-tinh-cam-ma-toi-khong-the-quen-moi-tinh-toi-loi-nay-3780012.html