Bí ẩn về ma-nơ-canh xinh đẹp suốt 8 thập kỷ

Chỉ biết rằng mỗi khi ngắm nhìn ma-nơ-canh, người xem vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp quá giống với người thực.

Mỗi khi tới thăm thành phố Chihuahua (Mexico), ghé qua tiệm cửa hàng váy cưới La Pascualita, du khách chắc chắn sẽ phải ngoái nhìn đến tượng mẫu đặc biệt với đôi mắt rất có hồn và thật đến mức kỳ lạ. Sẽ còn bất ngờ hơn nếu như bạn được nghe về những câu chuyện đằng sau ma-nơ-canh kỳ bí này.

Xinh đẹp nhưng đầy kỳ bí

La Pascualita (hay Little Pascuala) là một ma-nơ-canh đã “sống” trong một cửa hàng váy cưới tại Chihuahua, Mexico suốt 82 năm qua. Trong suốt hơn 8 thập kỷ ấy, những câu chuyện xuang quanh về ma-nơ-canh vẫn được người ta thêu dệt nên khiến nó càng trở nên kỳ bí và khó hiểu hơn.

Đã có rất nhiều du khách hiếu kỳ sẵn sàng trả tiền để được đến xem tận mắt “xác ướp làm ma-nơ-canh” mà người dân nơi đây vẫn đồn đoán trong nhiều năm qua. Câu chuyện của La Pascualita đã thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều du khách. Hằng ngày, trước cửa hàng váy cưới luôn có một số người ghé sát mắt, nhìn chằm chằm vào tủ kính để nhìn kỹ xem đây là ma-nơ-canh thật hay giả mạo.

La Pascualita

La Pascualita

Theo ý kiến của rất nhiều du khách, La Pascualita có nét đẹp khá tự nhiên với đôi mắt to tròn long lanh cuốn hút, mắt và miệng được trang điểm cùng tươi tắn. Nhìn từ xa, nhiều người dễ lầm tưởng đây là người thật, họ ngạc nhiên, có phần hoảng hốt nói: “Ôi đây là cô ma-nơ-canh người thật”.

Câu chuyện về đám cưới định mệnh

Theo báo chí địa phương, tiệm áo cưới La Pascualita được mở ra từ ngày 25/3/1930, họ thấy tiệm áo cưới này xuất hiện một ma-nơ-canh rất lạ, nhìn rất có hồn. Có người tò mò vào hỏi về tượng mẫu mới nhưng người chủ không đáp mà chỉ nói: “Đây là ma-nơ-canh mới của tôi và tôi gọi nó là La Pascualita” (tiếng Tây Ban Nha là cô con gái nhỏ). Hầu hết khách hàng đến đây đều bị ấn tượng bởi vẻ đẹp và đôi mắt của La Pascualita.

Cư dân địa phương cũng thật sự sửng sốt pha lẫn tò mò. Họ từng dành hàng giờ đứng ngắm nghía “La Pascualita”, rồi tự đặt ra rất nhiều nghi vấn khác nhau. Đa phần đều công nhận rằng người mẫu và bà chủ có nhiều nét tương đồng trên khuôn mặt. Ban đầu họ nghĩ là bà chủ đã lấy hình ảnh khuôn mặt thời thiếu nữ của mình để tạo hình cho ma-nơ-canh.

Xác ướp là cô gái con bà chủ tiệm?

Cửa hàng váy cưới khai trương vào ngày 25-3-1930. La Pascualita sở hữu ánh mắt đầy quyến rũ - có hồn - đầy mộng mị, những đường nét trên khuôn mặt rất thật, từ mái tóc thật đến làn da hồng hào và thậm chí ở chân còn có mạch máu hệt như người thật.

Xác ướp thật sự là?

Người dân trong vùng kể lai, bà Pascuala có một người con gái duy nhất tên Kara nhưng bị chết khi tuổi đời còn rất trẻ do một loài nhện độc có tên “Góa phụ đen” cắn vào đêm trước ngày cưới. Do quá đau buồn trước cái chết đột ngột của cô con gái cưng nên bà chủ tiệm Pascuala đã thuê người dùng công nghệ cao để ướp xác Kara và giữ lại như một "báu vật vô giá".

Cho đến ngày nay, tiệm áo cưới này đã qua nhiều lần sang tên đổi chủ và sự thật về ma-nơ-canh La Pascualita còn là một câu hỏi bí ẩn chưa tìm được lời giải đáp ổn thỏa.

Theo Nguyễn Thúy Quỳnh/Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-ve-ma-no-canh-xinh-dep-suot-8-thap-ky/20200321083642950