Bí ẩn trên đảo người chết ngoài khơi của Vương quốc Anh

Đảo Người chết – nghe như phim kinh dị nhưng đó lại là một địa danh có thật, nằm ngay ngoài khơi bờ biển xứ Kent, Vương quốc Anh.

Đảo Người chết – cái tên mô tả chính xác nơi chắc chắn là một trong những địa điểm ám ảnh nhất ở Quần đảo Anh. Đảo này có tên gọi trên sau khi các cuộc điều tra gần đây phát hiện ra nó được phủ đầy xương người, tờ Sussex Live đưa tin.

 Hòn đảo nằm ngoài khơi River Medway, đối diện với Queenborough trên Đảo Sheppey, và được sử dụng như một khu chôn cất cho những kẻ bị kết án đã chết trên tàu tù hơn hai thế kỷ trước.

Hòn đảo nằm ngoài khơi River Medway, đối diện với Queenborough trên Đảo Sheppey, và được sử dụng như một khu chôn cất cho những kẻ bị kết án đã chết trên tàu tù hơn hai thế kỷ trước.

Mực nước biển thay đổi đã phát lộ xác của những chiếc thuyền 'tù nhân' bị mất tích ngay ngoài khơi Sheppey trước đây. Sự xói mòn bờ biển và thay đổi của thủy triều khiến cho vào những ngày đầu năm 2021, các quan tài bằng gỗ, hộp sọ lâu năm và các mảnh xương nhô ra từ lớp bùn dày 6 feet từng bao phủ khu vực.

Từng bị biến mất dưới biển khơi, hòn đảo đã được khám phá bởi chương trình Inside Out South East của BBC vào năm 2017. Những nhà thám hiểm của chương trình là một trong số những du khách duy nhất được phép đến Đảo Người chết trong thời gian gần đây vì hòn đảo cấm người ngoài để bảo tồn các loài chim. Thông thường hòn đảo hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết chung của công chúng.

Các đội truyền hình đã bị thu hút đến địa điểm rùng rợn này để khám phá những bí mật ẩn giấu của nó, với nhóm Inside Out của BBC đã khai quật một số địa điểm trên hòn đảo bị lãng quên.

Đạo diễn Sam Supple trước đó đã nói với Sun: "Giống như đang ở trên phim trường của một bộ phim kinh dị. Nó trông rất siêu thực, giống như một bộ phận nghệ thuật đã thiết kế nó. Có những chiếc quan tài mở và xương ở khắp mọi nơi."

Người dẫn chương trình Natalie Graham nói thêm: "Những gì tôi thấy ở đó sẽ không bao giờ quên. Đây là một cảnh tượng thực sự kỳ lạ. Tôi từng tưởng tượng không thể có nơi nào trên trái đất như thế này."

Du khách bị cấm đến hòn đảo rùng rợn, làm dấy lên những truyền thuyết kỳ lạ (Ảnh: BBC)

Vì không có ai sống trên đảo và vì vậy nó vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ của nền văn minh hiện đại. Điều này đã thúc đẩy văn hóa dân gian ma quái về nó.

Người dân địa phương đã cảnh báo du khách về những con chó săn với đôi mắt đỏ hoe chuyên ăn đầu của những thi thể bị chôn vùi, bầu không khí như kiến bò và 'một hòn đảo chỉ có người chết chiếm giữ'. Hòn đảo chào đón bất cứ ai bước vào địa phận của nó với những chiếc quan tài mở kèm theo những hài cốt nằm rải rác dọc theo bờ của nó.

Những tù nhân chết trên tàu chở tù nhân được chôn cất trong những ngôi mộ không dấu trên đảo (Ảnh: BBC)

Các nhà tù nổi trước đây là tàu chiến, nơi giam giữ các tù nhân, bao gồm cả những người trẻ tuổi, đang chờ án tử hình ở Úc.

Những con tàu này cũng sẽ chở quan tài và nếu tù nhân không đủ sức khỏe cho cuộc hành trình, họ sẽ bị bỏ lại dưới gầm tàu cho đến khi chết. Sau đó họ được chôn cất trong những ngôi mộ không được đánh dấu trên đảo, để dịch bệnh (nếu có) không lây lan thêm.

Nhiều người đã đặt câu hỏi liệu các thi thể tại đảo Người chết có được chôn cất lại hay không, nhưng các chuyên gia thừa nhận đây sẽ là một việc khó khăn.

Thảo Anh (theo Daily Star)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/bi-an-tren-dao-nguoi-chet-ngoai-khoi-cua-vuong-quoc-anh-566876.html