Bí ẩn sinh vật nửa người nửa thú khét tiếng Malaysia

Santu Sakai - sinh vật nửa người nửa thú reo rắc sợ hãi cho người dân Malaysia trong nhiều năm. Nó được miêu tả vô cùng hung hãn khi tấn công con người một cách khủng khiếp. Thậm chí, quái thú này còn ăn thịt nạn nhân vô cùng đáng sợ.

Người dân Malaysia lưu truyền những giai thoại đáng sợ về sinh vật nửa người nửa thú Santu Sakai. Quái thú bí ẩn này gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân khi có thói quen tấn công bất ngờ vào các làng mạc.

Sinh vật nửa người nửa thú Santu Sakai có răng nanh sắc nhọn. Santu Sakai còn được miêu tả là quái thú ăn thịt người vô cùng đáng sợ.

Henri Van Heerdan là người tin vào sự tồn tại của Santu Sakai khi từng "chạm trán" quái thú đáng sợ này.

Cụ thể, vào năm 1967, khi đi săn tại một khu rừng gần Kuala Lumpur, Heerdan nghe thấy tiếng gào thét, la hét từ trên cây.

Mặc dù là một thợ săn thường xuyên đi rừng nhưng những âm thanh đó khiến Heerdan vô cùng hoảng sợ nên đã vội vã bỏ chạy.

Trong lúc đang chạy, Heerdan bị hai sinh vật bí ẩn đánh ngã. Theo miêu tả của Heerdan, chúng có kích thước khá lớn và có hàm răng sắc nhọn.

Khi Heerdan giương súng lên để bắn chúng thì Santu Sakai đã cướp được vũ khí của ông và vứt ra xa.

May mắn là khi ấy Heerdan nhặt được một tảng đá nên đã dùng nó đập vào đầu con quái thú trước khi bỏ chạy ra xe.

Khi đang cố nổ máy cho xe chạy, Heerdan bất ngờ thấy một con quái thú Santu Sakai cố gắng đập vỡ kính ở phía sau xe trong khi con còn lại ở phía trước xe.

Trước sự việc này, Heerdan nhanh chóng nhấn ga, phóng xe rời đi trong sự sợ hãi để lại hai con quái thú ở phía sau.

Mời độc giả xem video: Thú chơi ngông của đại gia Việt: Săn "quái vật" làm thú cưng (nguồn: Youtube).

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/bi-an-sinh-vat-nua-nguoi-nua-thu-khet-tieng-malaysia-796970.html