Bí ẩn quả cầu 12 mặt trời La Mã

Khối cầu kim loại có 12 cạnh đã gây đau đầu cho giới khảo cổ học suốt nhiều thế kỷ.

Một ngày trong tháng 8 của năm 1987, trong lúc trám lại cái hố (từ một gốc cây nhổ đi) tại sân sau ngôi nhà của mình ở Romford (Đông London, Anh), thì cái xẻng của ông Brian Campbell có cảm tưởng như va vào một vật kim loại. Campbell thoáng nhận ra rằng vật thể trong vườn của mình là một thánh vật La Mã: khối cầu kim loại có 12 cạnh đã gây đau đầu cho giới khảo cổ học suốt nhiều thế kỷ.

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy quả cầu 12 mặt thời La Mã từ cách đây 300 năm, khi nó được chôn trên một cánh đồng ở Anh cùng với một số đồng xu cổ. Từ năm 1739 trở đi người ta đã tìm thấy hơn 100 khối cầu 12 mặt tương tự tại hàng tá địa điểm trên khắp miền Bắc Châu Âu có niên đại từ thế kỷ 1 đến thế kỷ thứ 5. Chúng dao động đường kính từ một quả banh gôn tới một quả bóng chày, mỗi quả đều có 12 mặt, mỗi mặt lại có đường kính khác nhau. Các vật thể này đều rỗng ruột.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng những vật thể này rất có giá trị khi quan sát nghệ thuật chế ra chúng cùng các vật liệu kim loại tạo thành, một số quả cầu được tìm thấy tại chỗ vất các đồng xu La Mã. Nhưng người ta vẫn không giải thích được vì sao chúng được tạo ra.

Thanh Hải

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/bi-an-qua-cau-12-mat-troi-la-ma-511883/