Bí ẩn nam thanh niên khét mùi 'cỏ'

Qua công tác nắm tình hình cơ sở, các chiến sĩ CAP Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) phát hiện một thanh niên sinh sống tại tổ 23 (P. Vĩnh Trung) có hành tung rất đáng ngờ. Đặc biệt, nhiều người dân sống gần nơi ở của thanh niên này lúc nào cũng có mùi khét lẹt do khói thảo mộc bị cháy. Thông tin này được CAP Vĩnh Trung ghi nhận và cử cán bộ xuống tận nơi xác minh thông tin.

Qua công tác nắm tình hình cơ sở, các chiến sĩ CAP Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) phát hiện một thanh niên sinh sống tại tổ 23 (P. Vĩnh Trung) có hành tung rất đáng ngờ. Đặc biệt, nhiều người dân sống gần nơi ở của thanh niên này lúc nào cũng có mùi khét lẹt do khói thảo mộc bị cháy. Thông tin này được CAP Vĩnh Trung ghi nhận và cử cán bộ xuống tận nơi xác minh thông tin.

Đại tá Lê Tấn Chính khen thưởng đột xuất CAP Vĩnh Trung.

Đại tá Lê Tấn Chính khen thưởng đột xuất CAP Vĩnh Trung.

Qua làm việc, cán bộ CAP Vĩnh Trung xác định thanh niên khả nghi nói trên tên là Phạm Đức Trí (2003, tạm trú tại K01/21/14- Đỗ Quang, TP Đà Nẵng) đang ở cùng với bà ngoại do cha mẹ không còn sống chung với nhau. Bà ngoại của Trí do công việc làm ăn nên mới sáng sớm đã đi và tối mịt mới về đến nhà. Riêng Trí lại có cách sinh hoạt ngược lại, suốt ngày đóng cửa ở nhà, tối đến mới lấy xe máy ra ngoài.

Tiếp tục nắm tình hình, CAP Vĩnh Trung nhận thấy, bà ngoại của Trí đi xe máy hiệu Wave không có BKS còn Phạm Đức Trí sử dụng xe máy hiệu Sirius còn mới nhưng BKS lại cũ. Khi tiến hành xác minh BKS xe Trí đang sử dụng, các cán bộ CAP Vĩnh Trung làm rõ chiếc BKS gắn trên xe máy của Trí chính là BKS được cấp cho chiếc xe Wave kia. Nhiều thông tin về sinh hoạt của Trí cũng dần được làm rõ. Trí thường tụ tập với nhiều đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật và đã có lần đánh nhau với một nhóm đối tượng khác trên địa bàn Q. Hải Châu. Ngoài ra, Phạm Đức Trí cũng có dấu hiệu về hành vi trộm cắp tài sản (TCTS).

Từ những thông tin đã được xác định, CAP Vĩnh Trung đã triệu tập Phạm Đức Trí đến cơ quan CA để làm rõ các nghi vấn liên quan. Sáng 21-8, CAP Vĩnh Trung bất ngờ đến nơi Trí đang cư trú mời về CAP làm việc. Vừa vào phòng của Trí, các cán bộ CAP Vĩnh Trung phát hiện mùi khét của cỏ Mỹ cùng với tàn thuốc vứt đầy trên sàn nhà, 1 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng và 1 chùm có 3 chìa khóa xe máy. Từ 3 chiếc chìa khóa xe này, CAP đã “truy” nguồn gốc của từng chiếc và đều bị Trí cho rằng đó là chìa khóa xe của bà ngoại nhưng khi hỏi “Chiếc xe để phía ngoài trụ điện là của ai?” thì Trí quanh co chối nhưng khi lấy chìa khóa ra mở xe thì Trí mới nhận “Xe của em”. Khi hỏi về nguồn gốc chiếc xe hiệu Sirius, lúc thì Trí khai mua trên mạng, lúc khác nói là mua lại của người khác giá 8 triệu đồng. Tuy nhiên, khi về cơ quan CA, với những bằng chứng được trưng ra, Phạm Đức Trí mới chịu khai ra vụ trộm cắp chiếc xe máy nói trên.

Phạm Đức Trí

Theo Trí khai nhận, ngày 31-7-2019, Trí trộm cắp xe máy hiệu Sirius, BKS 66V1-072.45 tại một đường kiệt trên đường Lê Duẩn (Đà Nẵng), sau đó đem về nhà thay BKS 43H8-4288 (BKS xe Wave của bà ngoại Trí) để sử dụng. Qua xác minh tại CAP Thạc Gián được biết, anh Nguyễn Văn Danh (1994, tạm trú K421/4- Lê Duẩn, TP Đà Nẵng) vào đêm 31-7-2019 có để xe Sirius nói trên phía trước nhà đến sáng hôm sau thì bị mất nên đã đến CAP Thạc Gián báo cáo.

Qua đấu tranh, Trí còn khai nhận vào khoảng tháng 3-2018, Trí còn thực hiện hành vi trộm cắp 1 điện thoại di động hiệu Samsung và 1 máy tính bảng hiệu Samsung màu đen của một đôi nam nữ trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng. Gần đây nhất, vào thời điểm tháng 8-2019, Phạm Đức Trí còn bị CAP Xuân Hà, Q.Thanh Khê và CAP Thanh Bình, Q.Hải Châu xử lý hành chính về hành vi trộm cắp vặt. Hiện nay, hồ sơ đối tượng, tang vật đã được CAP Vĩnh Trung chuyển cho Đội Điều tra tổng hợp CAQ Thanh Khê thụ lý.

Sáng 22-8, Đại tá Lê Tấn Chính- Phó trưởng CAQ Thanh Khê, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm Q. Thanh Khê đã đến thăm và khen thưởng đột xuất thành tích phá án của CAP Vĩnh Trung.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_211414_bi-an-nam-thanh-nien-khet-mui-co-.aspx