Bí ẩn giấc mơ của các ngôi sao

Những người nổi tiếng và thành đạt kể cho chúng ta nghe về những giấc mơ của họ. Thú vị hơn nữa còn có phần bình luận của các nhà tâm lý học.

Trong giấc ngủ, tâm trí chúng ta bay bổng với những cuộc phiêu lưu kỳ lạ nhất. Nhưng giấc mơ rất có ích cho sự cân bằng của mỗi chúng ta.

Đối với các nhà tâm lý học, giấc mơ cho phép khám phá những sự kiện, những chi tiết có tính chủ đạo của tính cách mỗi con người. Giấc mơ là sợi dây nối giữa ý thức và vô thức, giữa những mong muốn thực tế và điên rồ nhất. 95% các chuyến du ngoạn trong giấc mơ có liên quan tới những gì đã trải nghiệm. Sự thể hiện mong ước qua giấc mơ đều không tách rời với những chuyện rất riêng tư của mỗi con người nhưng vẫn tồn tại một cái cách gì đó rất chung cho tất cả chúng ta. Nhà tâm lý học Claude de Milleville (Pháp) nói gì về các giấc mơ của các ngôi sao:

1. Kim Basinger và giấc mơ Tôi ở trong trạng thái không trọng lượng

Khoảng 5 năm trở lại đây, tôi thường bay trong các giấc mơ của mình. Một cảm giác yên bình, tự do và rất thú vị. Khi tôi rời khỏi hành tinh của chúng ta trong tình trạng không trọng lượng, dường như tôi đã thực sự tìm lại được chính mình.

Kim Basinger

Lời bình: Bay là việc thường gặp trong mơ. Đó là mong ước được rời khỏi cuộc sống thường nhật, tạm giải thoát khỏi những lo toan cuộc sống vật chất và thể xác. Nữ diễn viên này có một phương tiện thật dễ chịu để rời xa thực tế, rời xa khỏi những áp lực. Mơ kiểu này thật là tích cực.

2. Tyra Banks và giấc mơ Tôi thấy bánh kẹp ở khắp nơi...

Tôi hay mơ thấy bánh kẹp, những chiếc bánh rất lớn phết bơ hoặc phô mai, kẹp thịt bò hoặc cánh gà...

Tyra Banks

Lời bình: Giấc mơ về ăn mà chẳng nhiều lời. Siêu người mẫu chắc hẳn có vấn đề về cân nặng hoặc có nỗi khổ sở liên quan đến việc ấy. Có thể cô đang thử một chế độ ăn kiêng hoặc cô đang vất vả để theo chế độ ăn kiêng ấy.

3. Heather Graham: Tôi nhỡ máy bay.

Các giấc mơ của tôi gắn liền với những chiếc máy bay. Tôi bay trên những thành phố và biển cả. Nhưng tôi luôn gặp một vấn đề: Vào thời điểm phải sắp xếp vali, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không thể nào chọn lựa được. Tôi lúng túng, để mất rất nhiều thời gian và thường nhỡ chuyến bay. Thật là kỳ cục!

Heather Graham

Lời bình: Máy bay, đó là sự thay đổi. Cuộc sống của cô ấy đã đến lúc phải thay đổi. Nhưng cô vẫn lưỡng lự. Sắp xếp va li, đó là mang theo các tiềm năng, các năng lực của mình, nhưng mà cô chưa biết mang theo cái gì. Cô có khả năng để thu xếp tất cả, nhưng vẫn chưa làm được dù đã có cố gắng.

4. Halle Berry: Hàm răng của tôi bay xa...

Trong các giấc mơ của tôi, hễ tôi mở miệng ra nói là hàm răng của tôi lại bay ra khỏi miệng, còn tôi thì chạy theo nó khắp phòng để bắt lại. Và, chưa lần nào tôi thành công.

Halle Berry

Lời bình: Mất bộ tóc hay bộ răng cũng là chuyện thường thấy trong mơ. Mơ như thế này thì nghĩa là ta đang có sự thiếu hụt năng lượng thuần túy mang tính thể lực. Quá mệt mỏi, cô nữ diễn viên này không thể thưởng thức cuộc sống một cách bình thường.

5. Milla Jovovich: Một cơn lốc cuốn tôi đi...

Các giấc mơ của tôi thường là về những thảm họa thiên nhiên, những cơn bão lốc cuốn tôi đi. Hồi nhỏ, tôi hay mơ đến các loại sấm sét và tôi đã mơ bị sét đánh.

Milla Jovovich

Lời bình: Các thảm họa tự nhiên là biểu tượng của sự khốc liệt khủng khiếp. Nữ diễn viên này đã không thể lý giải được, những tia chớp có liên quan gì đến tinh thần của con người? Sét đánh, chớp giật trong giấc mơ: Đó là vì người ta cố gắng để hiểu những điều gì đó mà không thể hiểu được.

6. Eva Mendes: Cháu trai tôi biến thành đứa trẻ.

Tôi rất quí mến cậu cháu trai của tôi Ryan. Thế nhưng trong giấc mơ của tôi, nó biến thành một đứa trẻ vài tháng tuổi và tôi bế nó trên tay. Một giấc mơ đặc biệt.

Eva Mendes

Lời bình: Đây là một loại giấc mơ rất điển hình, mang đầy tính đặc trưng. Nữ diễn viên quả thực là rất yêu quí đứa cháu nhỏ của mình. Cô lo sợ rằng khi lớn lên, đứa trẻ sẽ không quấn quít với cô nữa, nó có thể sẽ đi xa, cô sẽ ít gặp nó hơn. Trong thâm tâm, cô thực sự rất sợ mất nó hoặc sợ nó trở thành người lớn.

7. Josh Duhamel: Tôi ngã đè lên người một cô gái

Tôi chẳng thể nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào trong những giấc mơ của tôi, nhưng thường thì tôi thấy tôi ngã đè lên người một cô gái nào đó. Ồ, cơ thể cô ấy nóng rực!

Josh Duhamel

Lời bình: Nam diễn viên này có lẽ không chấp nhận phần nữ tính có ở trong mình, anh ta phủ nhận cương quyết điều đó! Có một sự mất cân bằng nào đó trong con người anh: Một vấn đề nào đó về đồng tính đã không được chấp nhận?

8. Karl Lageyeld: Bộ sưu tập của tôi bị đảo lộn

Tôi mơ những giấc mơ vô bổ. Bộ sưu tập của tôi bị đảo lộn, như thể vừa bị xới tung lên. Tôi cứ mơ đi mơ lại như thế, rồi lại quên đi.

Karl Lageyeld

Lời bình: Một giấc mơ không có gì khác thường, đó chỉ là mối liên quan bình thường với những gì đã diễn ra trong ngày. Không có gì là đặc trưng cả. Sau thời kỳ bận rộn, vất vả này, các giấc ngủ rồi sẽ sâu hơn, sẽ không còn giấc ngủ nông với giấc mơ lộn xộn nữa.

Tuyết Lan

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//bi-an-giac-mo-cua-cac-ngoi-sao-169211115155721328.htm