Bí ẩn danh tính người đàn ông bỏ xe SH và người phụ nữ, chạy trốn CSGT

Người phụ nữ nói không quen biết, cũng không có mối quan hệ gì với người đàn ông trên...

Người phụ nữ tự nhận cho một người đàn ông không quen biết điều khiển, đi nhờ một đoạn. Ảnh: Cục CSGT.

Người phụ nữ tự nhận cho một người đàn ông không quen biết điều khiển, đi nhờ một đoạn. Ảnh: Cục CSGT.

Gần 14h ngày 24/5, tại Km 16, Quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 9 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) dừng xe máy SH biển số 29L1-665... do người đàn ông trung niên điều khiển, phía sau chở theo một phụ nữ, để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi vừa dừng xe, người đàn ông lập tức tháo mũ bảo hiểm, lấy lý do đi vệ sinh rồi nhanh chân chạy vào khu dân cư, để lại người phụ nữ ngơ ngác cùng chiếc xe SH.

Theo nguồn tin từ Cục CSGT, làm việc lực lượng chức năng, người phụ nữ nói không quen biết, cũng không có mối quan hệ gì với người đàn ông trên. “Tôi đang đi thì thấy ông này thất thiểu ngoài đường và vẫy tay xin đi nhờ, đây không phải bạn hay chồng tôi”,người phụ nữ thanh minh.

Khi được hỏi vì sao thấy người lạ, có dấu hiệu say xỉn mà vẫn cho đi nhờ, người phụ nữ phân trần rằng thấy mặt ông này đỏ, có hỏi uống rượu, bia gì không thì ông nói chỉ uống nửa lon Coca. Vì tin tưởng nên chị đồng ý cho đi nhờ.

CSGT yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân thì người phụ nữ trình bày bỏ quên ở nhà và xin cho 30 phút để về nhà lấy.

G. Thông

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/bi-an-danh-tinh-nguoi-dan-ong-bo-xe-sh-va-nguoi-phu-nu-chay-tron-csgt-519625.html