Bhutan, quốc gia bình tĩnh sống giữa đại dịch virus corona

Được mệnh danh là xứ sở hạnh phúc, Bhutan nổi bật với vẻ bình yên, hiền hòa và gần gũi với thiên nhiên.

Tôi đã đến vùng Himalayas 5 lần nhưng đây là lần đầu tiên đến Bhutan. Nằm giữa khu vực nổi tiếng với địa hình và thời tiết khắc nghiệt nhưng đất nước Rồng Sấm lại bình dị và êm đềm. Ngay cả khi thế giới đang hoang mang giữa đại dịch virus corona, người dân nước này vẫn ung dung sống an yên.

Với địa hình chủ yếu là đồi núi, đường ở Bhutan đa phần hẹp và ngoằn ngoèo. Cả nước không có trạm thu phí, cũng chẳng có đèn giao thông. Quốc lộ không có đèn đường. Tuy nhiên, người dân vẫn rất ý thức và tham gia giao thông theo trật tự.

Như cơ duyên của tôi với Rinpoche Norbu Gyeltsen, người đứng đầu Học viện Phật giáo Bhutan tại Paro. Bài học của ông dạy: "Chúng ta là những người hạnh phúc và nên hài lòng vì điều đó. Sự khoan dung và thái độ tích cực sẽ quyết định số phận của mỗi người. Nếu bạn muốn người khác và bản thân mình được hạnh phúc, hãy học cách thấu hiểu".

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham gia đại lễ cầu an, lễ giăng cờ Lungta theo nghi thức của Phật giáo Mật tông.

Một số điểm đến tiêu biểu ở đất nước Rồng Sấm có thể kể đến là tu viện Tiger's nest, cố đô Punakha, cung điện Punakha Dzong, tu viện Chimi Lhakhang và tượng Phật lớn Dordenma.

Max Vũ (Zing)

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//vanhoa/2020/02/13/37d0d0/