Bếp ăn tình quân dân - những bữa cơm ấm lòng bệnh nhân nghèo

Lực lượng CSGT TP Bắc Kạn vui vẻ gọi bếp ăn này với cái tên khá thân thiện: Bếp ăn tình quân dân. Mỗi năm, hàng chục nghìn suất ăn miễn phí từ đây được đưa đến tay các bệnh nhân nghèo.

Trời hè, ngay từ sáng sớm không khí đã khá oi bức, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những chiến sĩ trong Đội CSGT TP Bắc Kạn mồ hôi nhễ nhại bên trong khu bếp nấu tại trụ sở.

Gần chục cán bộ chiến sĩ tấp nập ngược xuôi, mỗi người một chân một tay. Người xào, người nấu, người hăm hở xới chuẩn bị sẵn những chiếc hộp nhựa đựng thức ăn.

Chừng nửa tiếng, sau khi đồ ăn mặn được nấu, cơm đã đủ độ chín, nồi canh trên bếp đã sô, tất cả cùng nhau đưa thức ăn về chiếc bàn lớn nằm ngay giữa bếp ăn.

Không ai bảo ai, mỗi người một nhiệm vụ phân chia từng suất ăn đồng đều rồi đóng hộp tỉ mỉ, sao cho luôn giữ được hơi ấm khi đến tay các bệnh nhân nghèo.

Gần chục cán bộ chiến sĩ mỗi người một chân một tay chuẩn bị bữa cơm cho các bệnh nhân nghèo.

Sau khi hoàn thành mọi công đoạn, các suất ăn sẽ được xếp vuông vức vào chiếc hộp lớn, đưa lên thùng xe của đơn vị chở thẳng tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Nhìn các chiến sĩ CSGT vui vẻ phân chia đồ ăn, rồi sau đó hăm hở cùng nhau bê đồ lên xe, chúng tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, một vẻ đẹp đầy tính nhân văn toát lên từ những bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi.

Chừng 10 phút sau, chuyến xe chở những suất ăn thắm đượm tình quân dân đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, người nhà những bệnh nhân nghèo đã chờ sẵn ở phía hành lang với lá phiếu trên tay.

Những suất ăn thắm được tình quân dân lần lượt được đưa tới tay các gia đình bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với những nụ cười tươi tắn của các chiến sĩ, như sẻ chia bớt phần nào cực nhọc trong quãng thời gian đầy âu lo, cực nhọc ở bệnh viện.

Đại úy Hoàng Thị Dung, Đội trưởng Đội CSGT TP Bắc Kạn, người phụ trách chính bếp ăn tình quân dân trao các suất ăn đến tay người nhà bệnh nhân nghèo.

Trao đổi với PV, Đại úy Hoàng Thị Dung, Đội trưởng Đội CSGT TP Bắc Kạn cho biết: "Mô hình bếp ăn tình quân dân đi vào hoạt động đến nay được hơn 2 năm. Vào thứ 5 hàng tuần, chúng tôi nấu 60 – 70 suất cơm cho các bệnh nhân nghèo và bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đảm nhiệm chính bếp ăn là lực lượng CSGT TP Bắc Kạn, cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn TP. Mô hình này được xây dựng trên tinh thần tương thân tương ái. Hàng năm chúng tôi phát tới tay các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hàng chục nghìn suất cơm và sẽ cố duy trì để đóng góp chút công sức tới người dân nghèo trên địa bàn".

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bep-an-tinh-quan-dan-nhung-bua-com-am-long-benh-nhan-ngheo-247371.htm