Bệnh viện thế này mà TP HCM vẫn xây nhà hát 1.500 tỷ?

'Bệnh viện quá tải thế này mà TP vẫn xây nhà hát 1.500 tỷ mà không dùng tiền đó đầu tư cho bệnh viện?', chị Linh - người mẹ bệnh nhân nói với PV với gương mặt mệt mỏi trước cảnh quá tải ở bệnh viện.

Hình ảnh được PV Kiến Thức ghi tại bệnh viện Nhi TP HCM ngày 12/10, trẻ em bị bệnh và người nhà nằm la liệt ngoài sảnh, hàng lang và bất cứ đâu vì quá tải.

Cảnh tượng rất đông bệnh nhân thường thấy ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10) và viện Nhi đồng 2 (quận 1) và bệnh viện Nhi đồng TP (huyện Bình Chánh) TP HCM để khám bệnh.

Ghi nhận trong tháng 10/2018, hành lang bệnh viện chật cứng bệnh nhân.

Nhìn những cảnh tượng này tại các bệnh viện ở TP HCM, người dân đặt ra câu hỏi: Thay vì xây nhà hát 1.500 tỷ đồng tại sao TP HCM không dùng số tiền đó đầu tư cho bệnh viện?

Chị Cao Thị Kiều Hoa (27 tuổi, quê Quãng Ngãi) thổ lộ “Tôi và những bệnh nhân ở đây đều đã quá mệt mỏi chỉ cầu mong điều trị sớm để về nhà chứ tình trạng quá tải như thế này tôi còn không chịu nổi huống chi là trẻ nhỏ”.

Nhiều cặp vợ chồng phải bỏ cả công việc làm ăn để thay phiên nhau chăm sóc con mắc bệnh phải nhập viện điều trị và hành lang là nơi họ ăn, ngủ - nghỉ.

Cảnh quá tải tại bệnh viện Nhi đồng 1.

Người lớn, bệnh nhân trẻ em nằm ngồi la liệt ở các dải hành lang bệnh viện.

Thân nhân của các cháu bé bị bệnh vật vả ở bất cứ góc trống nào ở bệnh viện sau những đêm thức trắng để chăm con.

Bệnh viện quá tải, hành lang, cầu thang đều trở thành giường ngủ.

Bà Đào Thị Tuyết (quê tỉnh An Giang), đang nuôi cháu điều trị tại bệnh viện Nhi đồng, chia sẻ : “Tôi mong TP sẽ đầu tư thêm những công trình có lợi cho người dân TP nói riêng, cũng như cả nước".

An Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/benh-vien-the-nay-ma-tp-hcm-van-xay-nha-hat-1500-ty-1129360.html