Bệnh nhi ăn Tết trong bệnh viện ung bướu thế nào?

Tết với các em trong Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đầm ấm, đầy tình thương...

Sáng Mùng 2 Tết, nhiều người tới chia sẻ yêu thương tới các bé tại khoa nhi bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Có mặt tại khoa Nhi Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM sáng mùng 2 Tết (17/2), các bác sỹ cho biết, hầu hết là các bênh nhân ăn Tết trong bệnh viện đều mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng phải thường xuyên truyền máu, truyền thuốc... Trong đó, có một số bé bệnh rất nặng, phải theo dõi chặt chẽ, sinh tồn không thể đoán trước.

Chi Huệ, hộ lý khoa Nhi bênh viện cho biết: trước Tết khoa đón nhận hơn 160 bệnh nhân điều trị nội trú. Sau khi khám sàng lọc bệnh viện cho một số bệnh nhân về nhà ăn Tết, 80 trẻ phải ở lại bệnh viện điều trị. Những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện là những bệnh nhi mắc chứng ung thư máu, số khác mang khối u não, u bàng quang và với không ít bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối, Tết nào cũng có thể là cái Tết cuối cùng của các em...

Chị Huệ hộ lý khoa nhi Bệnh viện Ung Bướu

Vợ chồng chị Phương Trinh (quê Hậu Giang), mẹ của bé X. chia sẻ: Cháu mắc bệnh ung thư máu, mới phát hiện được hơn 3 tháng nay. Do bệnh của cháu nặng nên bác sỹ đã yêu cầu Tết này ở lại điều trị. Chị Trinh cho biết, gia đình thuộc hộ nghèo của địa phương nên xã cũng giúp đỡ nhiều. Phần còn lại mong chờ các nhà hảo tâm...

Để có 1 cái Tết đầm ấm cho các bé, trước Tết Bệnh viện phối hợp với chương trình "Ước mơ của Thúy” tổ chức " Xuân yêu thương" chương trình đã đem lại cho các em một không khí đầm ấm và đầy tình thương yêu.

Dưới đây là hình ảnh người hảo tâm chia sẻ với bệnh nhân tại khoa nhi bệnh viện Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM sáng mùng 2 Tết:

Trước Tết, Bệnh viện đã cùng nhà hảo tâm tổ chức chương trình " Xuân yêu thương" chia sẻ với các em trong bệnh viện

Nụ cười ngây thơ của các bệnh nhân nhí

Khoa nhi bệnh viện Ung Bướu nơi có 80 bé mắc bệnh hiểm nghèo ăn Tết tại bệnh viện

Các nhà hảo tâm đến thăm và mừng tuổi cho các bé

Chị HM - Việt kiều Đức chia sẻ, lần nào về Việt Nam ăn Tết chị đều tới bệnh viện Ung Bướu để mừng tuổi các bé. Lần nào đến chị cũng xúc động và muốn các cháu được khỏe mạnh...

Năm mới bé được lì xì, cười tươi

Chị Trinh quê Hậu Giang có con bị ung thư máu

Căn phòng nhỏ có 40 bệnh nhân

Một góc Tết trong khuôn viên bệnh viện

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM ngày thường rất đông, Tết vắng vẻ hơn

Nguyên Hằng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/benh-nhi-an-tet-trong-benh-vien-ung-buou-the-nao-d244480.html