Bệnh nhân 'xóm chạy thận Bạch Mai' không bị bỏ lại phía sau trong 'cuộc chiến' với Covid-19

Những ngày này, Bệnh viện Bạch Mai được coi là ổ dịch lớn nhất ở Hà Nội, nhưng hàng trăm bệnh nhân nặng đang trọ tại 'Xóm chạy thận Bạch Mai' (ngõ 121, phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) vẫn hằng ngày phải đến Bệnh viện Bạch Mai để chạy thận. Trong hoàn cảnh đó, lực lượng quân đội và chính quyền địa phương đã chung tay hỗ trợ tối đa cho họ, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với dịch Covid-19...

"Xóm chạy thận Bạch Mai" có tổng cộng 105 bệnh nhân đang thuê trọ, trong đó người trẻ nhất 23 tuổi, người già nhất 83 tuổi. Nhằm phòng chống dịch Covid-19 đối với các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thành phố và quận Hai Bà Trưng, UBND phường Đồng Tâm đã chủ động xây dựng nhiều phương án để làm sao quản lý được mọi bệnh nhân này hằng ngày đi chạy thận và trở về nơi tạm trú được an toàn nhất, đi đến nơi về đến chốn.

“Phương án đầu tiên chúng tôi tính đến là thuê xe tư nhân để đưa đón bệnh nhân, nhưng các hãng xe trong thời gian dịch bệnh này đều từ chối. Phương án thứ hai là sử dụng xe của Công an phường, nhưng xe rất nhỏ, mỗi lần chỉ chở được 2 bệnh nhân. Cuối cùng, phương án được lựa chọn là sử dụng xe của lực lượng quân sự, cho thấy khả quan nhất” - Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm Lê Khánh Giang cho hay.

 Cán bộ y tế phường hướng dẫn các bệnh nhân "Xóm chạy thận" đi ra xe đưa đón đảm bảo an toàn

Cán bộ y tế phường hướng dẫn các bệnh nhân "Xóm chạy thận" đi ra xe đưa đón đảm bảo an toàn

Để đảm bảo đưa đón bệnh nhân được an toàn, tránh tập trung đông người, Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng đã cử tổ công tác gồm 3 cán bộ, nhân viên thuộc Ban, sử dụng 1 xe ô tô quân sự giúp đỡ vận chuyển đưa đón bệnh nhân với tần xuất 4 chuyến/ngày, trước mắt bắt đầu từ ngày 30/3 đến 15/4/2020. Ban chỉ đạo lực lượng dân quân phường Đồng Tâm phối hợp với cán bộ, nhân viên y tế và công an phường thường xuyên theo dõi, giúp đỡ đưa đón bệnh nhân, phun thuốc sát khuẩn phòng dịch, bảo đảm an ninh an toàn mọi mặt, động viên bệnh nhân yên tâm điều trị bệnh. Cùng đó, Ban cũng đã tham mưu Chủ tịch UBND quận quyết định hỗ trợ mỗi bệnh nhân tại đây 10kg gạo và 1.000.000đ trong thời gian dịch Covid-19 này.

Theo ghi nhận, ngay trong tối 29/3, các lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng và phường Đồng Tâm xây dựng xong chốt cách ly tại "Xóm chạy thận Bạch Mai" để quản lý người ra vào, trong đó UBND phường cử người trực chốt từ 5h-24h. Sau đó bắt đầu từ 30/3, mỗi ngày có 4 chuyến xe đưa đón bệnh nhân vào các khung giờ 6h, 10h, 13h30, 17h (tương ứng các khung giờ khám cố định của họ tại Bệnh viện Bạch Mai). Hằng ngày, mỗi chuyến chở được tối đa 7 bệnh nhân. UBND phường Đồng Tâm cử 1 cán bộ y tế phường chịu trách nhiệm trực tiếp đón họ ra xe và ngồi trên xe cùng họ đến Bệnh viện Bạch Mai.

Sau mỗi chuyến đi đều tiến hành khử khuẩn xe, làm theo đúng quy trình. 4 chuyến đưa đi khám tương ứng 4 chuyến đón về, nên chuyến xe muộn nhất là vào 21h. Bên cạnh đó, UBND phường huy động thêm cán bộ Ban bảo vệ dân phố, Đoàn thanh niên, Ban chỉ huy quân sự phường cùng hỗ trợ đưa bệnh nhân lên xe và đón họ từ xe vào nhà. Bệnh nhân sẽ đi theo giờ hẹn của Bệnh viện, mỗi tuần chạy thận 1-2 lần, hoặc bệnh nhân nặng thì chạy thận đến 3 lần.

Xe ô tô chuyên dụng của Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng đưa các bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai

Hằng ngày, xe chuyên dụng của Ban Chỉ huy quận sự quận Hai Bà Trưng đến đầu ngõ 121 Lê Thanh Nghị từ lúc 5h30 để 6h bắt đầu đưa bệnh nhân đi Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi nghe cán bộ y tế phường hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn, đi theo hàng, phân luồng, mỗi người cách nhau 2m…, các bệnh nhân được đưa lên xe. Theo lãnh đạo phường Đồng Tâm, các lực lượng tham gia đang rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ bệnh nhân xóm chạy thận đi khám hằng ngày, và chính quyền phường vẫn đảm bảo chống dịch theo phương án “4 tại chỗ”.

Các bệnh nhân "xóm chạy thận" thì chia sẻ, đều cảm thấy rất yên tâm, vì từ Chính phủ cho đến chính quyền địa phương không bỏ lại họ phía sau; họ được hỗ trợ về kinh tế, phương tiện đi lại, luôn được quan tâm về cả vật chất lẫn tinh thần… Bà Phan Thị Tảo, 60 tuổi (quê ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã 13 năm thuê trọ tại xóm chạy thận này, vì Covid-19 nên quán trà đá kiếm đồng ra đồng vào của bà phải đóng cửa, xe ôm đến bệnh viện cũng dừng hoạt động. Tiền không có, tuổi lại cao, bà đang không biết phải xoay xở thế nào thì nhận tin sẽ được hỗ trợ xe đưa đón đến bệnh viện. “Tôi rất mừng vì đỡ phải bỏ tiền thuê xe ôm, hơn nữa chúng tôi đến bệnh viện khám được ngồi ở khoảng cách nhất định, cũng yên tâm” - bà Tảo nói.

Một bệnh nhân cao tuổi được các lực lượng hỗ trợ đón xuống xe, đưa về xóm trọ

Cùng với các chuyến xe nghĩa tình này, Ủy ban MTTQ Thành phố, Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng và UBND phường Đồng Tâm trước đó đã trao tặng các suất quà và tiền mặt cho các bệnh nhân chạy thận, nhằm chia sẻ khó khăn về cả vật chất và tinh thần với họ trong thời gian dịch bệnh. Ngoài ra, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường hằng ngày tổng hợp nhu cầu lương thực, thực phẩm của các hộ trong xóm để mua hộ cho họ.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/benh-nhan-xom-chay-than-bach-mai-khong-bi-bo-lai-phia-sau-trong-cuoc-chien-voi-covid-19-379906.html