Bệnh nhân thứ 17 đáng thương: 'Không!... mà thương Lãnh đạo, y bác sĩ, chiến sĩ, người dân chống Covid-19'

Đọc mấy bài chỉ trích dân mạng vì tội chửi bệnh nhân Covid-19 thứ và cho rằng cô ấy đáng thương, tôi lại thấy tình thương nếu không đặt đúng chỗ, chính là tội ác. Nếu chúng ta không bày tỏ thái độ quyết liệt, sẽ có cô Nhung khác.

Đó là những chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của PGS.TS Nguyễn Văn Dững, nguyên trưởng khoa Báo chí – Học viện Báo chí tuyên truyền.

Kiến Thức trích đăng lại bài viết của PGS.TS Nguyễn Văn Dững dưới đây, chia sẻ với bạn đọc một cái nhìn quyết liệt về tình thương đối với bệnh nhân Covid-19 thứ 17:

Tôi không bị chỉ trích vì tôi chưa chửi nhưng thực lòng rất muốn chửi, vì nếu chúng ta không bày tỏ thái độ quyết liệt, sẽ có cô Nhung khác.

Đồng ý rằng bây giờ cô ta đang bị bệnh, nhưng không có nghĩa là cô ta đã khổ sở lắm rồi và rất "đáng thương".

Đồng ý rằng cô ta cũng không mong muốn có bệnh, nhưng không có nghĩa là cô ta cũng không mong muốn điều đó cho cả cộng đồng.

Nếu cô ta biết nghĩ như thế, cô ta dù có bệnh cũng sẽ không ai thèm chửi cô ấy hết. Giống như bệnh nhân số 18 ấy, có ai chửi anh ấy đâu.

Bạn nói "ai dám chắc sẽ làm tốt hơn cô ấy?". Tôi khẳng định là có, có rất nhiều. Vì để "làm tốt" đâu có khó, đâu cần học vấn cao, đâu cần tâm cần đức, chỉ cần khai báo trung thực là đủ.

Cô ấy đã có triệu chứng từ trước khi về Việt Nam. Một cô gái 9x sử dụng thành thạo cả facebook và Instagram, biết đi du lịch nước ngoài không cần hướng dẫn viên, thì không thể không biết đến các triệu chứng bệnh, và càng không thể không biết tốc độ lây nhiễm và vùng phủ sóng của nó (chưa nói đến chuyện khi cô ấy lên máy bay về nước thì nước Ý đã phủ sóng dày đặc trên truyền thông rồi).

Không lẽ cô ấy thực sự không biết?

Vậy mà cô ấy vẫn xông xênh đi sang đó? Ừ thì ai có chân nấy đi, không ai cấm được. Nhưng sang đó rồi, thì khi thấy mình có biểu hiện khác thường rồi, tại sao không đi khám ngay tại đó? Ừ thì do chủ quan, ok. Vậy tại sao khi về Việt Nam không khai báo ngay để cách ly ngay?

Tôi không tin 1 cô gái có hiểu biết, sinh ra trong 1 gia đình bề thế, mà đến tận ngày 2/3 vẫn không hề biết gì về NcoV và tốc độ lây nhiễm của nó.

Nhưng thôi, cứ cho như là cô ấy chỉ biết đến nước Ý với các show diễn Gucci đi, cứ cho là cô ấy không biết các triệu chứng nhiễm Covid-19, cô ấy không tin mình mắc bệnh. Thì tại sao cô ấy không khai báo y tế đầy đủ khi nhập cảnh?

Thế nên, dù cô ấy vô tình, thì 1 cô gái 26 tuổi mà không có bất cứ hiểu biết gì về những thứ đang sôi sục, đe dọa tính mạng hàng trăm nghìn người như thế, để "vô tình" hại mình hại người, tôi cho rằng không có chút gì đáng thương.

Phun khử trùng khu phố nơi ở của bệnh nhân Covid-19 thứ 17

Nếu có tình thương, sao không thương cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, 11h đêm không được ở nhà, vẫn phải họp khẩn để xử lý hậu quả do cô ấy gây ra.

Sao không thương mấy nghìn cán bộ các ban ngành, chiến sĩ công an, nhân viên y tế thức trắng đêm để “truy tìm” 32 F1 lây từ cô ấy, tung tích 201 người cùng chuyến bay, hàng nghìn F2, hàng chục nghìn F3...rồi không biết đến F4, F5 và F mấy nữa vì đã 5 ngày cô ấy mới phát lộ để chính quyền biết mà tìm kiếm, và cứ thêm 1 F, tức không phải 1 người, mà là cấp số nhân. Rồi đêm hôm bao con người phải lo phun xịt khử trùng, rào chắn khu phố nơi cô ấy ở...

Sao không thương mấy trăm con người vì cô ta bỗng dưng phải cách ly? Sao không thương mấy trăm nhân viên y tế "bỗng dưng" phải gồng lên phục vụ cô ta và mấy trăm người đi cách ly. Sao không thương hàng trăm hàng ngàn bộ đội lại phải ra nằm sương gối đất để nhường phòng cho những người bị cách ly vì cô ấy.

Sao không thương hàng chục hàng quán phố Trúc Bạch thậm chí các phố lân cận vì cô ta mà mất đi kế sinh nhai ít nhất trong 2 tuần nữa?

Sao không thương hàng trăm doanh nghiệp phải phá sản nếu vì cô ta mà vỡ trận hoặc cả nước lại án binh bất động thêm 3 tuần nữa?

Chưa hết, cứ tình trạng này kéo dài, hàng nghìn công nhân, người lao động sẽ mất việc làm hoặc bị cho nghỉ không có lương, con cái của họ cha mẹ họ không giàu có, họ không có tiền trang trải cuộc sống, họ có đáng thương không?

Hàng trăm nghìn đứa trẻ bị "nhốt trong nhà" 5 tuần rồi và nguy cơ vì cô ta sẽ thêm vài tuần nữa thậm chí chậm 1 năm cuộc đời, chúng có đáng thương không?

Chỉ cần cô ta khai báo y tế trung thực, đầy đủ, tất cả những hệ lụy kia sẽ không xảy ra, cũng như những người thân/gần gũi với cô ta hôm nay không dương tính Covid-19.

Tôi cho rằng, tình thương nếu không đặt đúng chỗ, chính là tội ác.”

An Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/benh-nhan-thu-17-dang-thuong-khong-ma-thuong-lanh-dao-y-bac-si-chien-si-nguoi-dan-chong-covid-19-1352250.html