Bệnh nhân, người nhà lao đao vì cái nắng như đổ lửa ở Hà Nội

Người nhà vào chăm bệnh và bệnh nhân tại các bệnh viện ở Hà Nội thêm mệt mỏi vì cái nắng như đổ lửa những ngày này ở Hà Nội.

Cái nắng như đổ lửa khiến bệnh nhân và người nhà vào trông bệnh thêm phần mệt mỏi.

Tất cả đều bước vội để tránh cái nắng đến gần 40 độ C tại Hà Nội.

Người nhà bệnh nhân tranh thủ ngả lưng...

Người nhà bệnh nhân ngủ, nghỉ... trong khuôn viên BV Bạch Mai.

Cắt nắng gắt như đổ lửa tại Hà Nội, dù mới là đầu Hè.

Nắng nóng khiến người bệnh thêm phần mệt mỏi.

Quang cảnh BV Bạch Mai giữa trưa nắng gắt.

Người bệnh phải dùng ô để chống chọi cái nắng gắt khi di chuyển trên cáng.

Các quán nước bên ngoài BV Hữu nghị Việt-Đức đông kín người.

Mốt số bệnh nhân tại Viện K ngồi quán trà bên ngoài cổng viện.

Mẹ con bệnh nhân hối hả tại BV Tim Hà Nội.

Tại BV Nhi TW, các bậc phụ huynh đưa con đi khám ngao ngán nhìn trời nắng gắt.

Gương mặt thêm phần mệt mỏi, vất vả vì nắng nóng

Tại BV Phụ sản TW, người nhà và người bệnh tranh thủ ăn, hay ngả lưng chờ kết quả khám.

Tại BV Phụ sản TW, người nhà và người bệnh tranh thủ ăn, hay ngả lưng chờ kết quả khám.

Anh N. (người đội mũ- quê Hà Nam) đưa người nhà đi khám ở BV Phụ sản TW đang chờ để lấy kết quả./.

Theo VOV

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/benh-nhan-nguoi-nha-lao-dao-vi-cai-nang-nhu-do-lua-o-ha-noi-105012.html