Bệnh nhân ghép mặt đầu tiên của Mỹ qua đời

Connie Culp, bệnh nhân ghép mặt đầu tiên của Mỹ đã qua đời vào ngày 31/7 ở tuổi 57 tại bệnh viện Cleverland, nơi bà đã được ghép mặt vào năm 2008.

Bà Connie Culp, bệnh nhân ghép mặt đầu tiên của Mỹ

Bà Connie Culp, bệnh nhân ghép mặt đầu tiên của Mỹ

Bà Culp bị chết do biến chứng nhiễm trùng không liên quan tới ca ghép mặt của bà, người phát ngôn của bệnh viện cho biết.

Bà là bệnh nhân thứ tư trên thế giới trải qua ca ghép mặt. Hầu như toàn bộ khuôn mặt của bà đã được cấy ghép vào năm 2008, là ca phức tạp nhất từ trước đến giờ.

Người phát ngôn bệnh viện cũng cho biết, bà Connie Culp là bệnh nhân ghép mặt sống lâu nhất trên thế giới.

Tiến sĩ Frank Papay, Chủ tịch viện phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh viện Cleverland cho biết: “ Bà là một người tiên phong vĩ đại. Quyết định trải qua phẫu thuật ghép mặt của bà là một món quà dũng cảm dành cho tất cả nhân loại”.

Bà Culp bị chồng bắn vào năm 2004 và hầu hết khuôn mặt của bà đã bị hỏng khiến bà không thể thở hoặc ăn được. Chồng bà đã bị tuyên án 7 năm tù về tội cố ý giết người và đã được ra tù vào năm 2011.

Bà Culp đã được ghép mặt từ da mặt của một người đã chết. Đây là ca ghép mặt phức tạp nhất và đắt tiền nhất mọi thời đại.

Ba ca ghép mặt khác đã từng được thực hiện trước bà Culp gồm hai ca tại Pháp và một ca ở Trung Quốc.

Tính đến nay có tới khoảng 40 ca phẫu thuật ghép mặt đã được thực hiện trên khắp thế giới. Phần lớn các ca ghép mặt đều có liên quan tới các vết thương do bị súng bắn hoặc các vụ tai nạn có liên quan đến động vật.

Hà Thu

The New York Times

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/benh-nhan-ghep-mat-dau-tien-cua-my-qua-doi-1698579.tpo