Bệnh nhân đột tử ở BV: Gia đình tố tắc trách, BV nói do tim bẩm sinh

Gia đình chị Nguyễn Thị Vân (SN 1990, quê Quảng Nam) cho rằng ê kíp cấp cứu bệnh viện Bắc Quảng Nam tắc trách khiến chị Vân bị đột tử ở bệnh viện sau khi nhập viện cấp cứu...

Như báo Người đưa tin đã đăng tải, ngày 13/4, bệnh nhân Nguyễn Thị Vân (SN 1990, trú thôn Ngọc Thạch, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị đột tử sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (viết tắt: Bệnh viện Bắc Quảng Nam).

Phía gia đình bệnh nhân cho rằng cái chết của chị Vân có nhiều uẩn khúc nên nhờ cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra pháp y để làm rõ sự việc.

Trước đó, người nhà đưa chị Vân vào Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vào lúc khoảng 7 giờ sáng 13/4. Khi nhập viện, chị Vân trong tình trạng bình thường, có thể trả lời rành mạch mọi câu hỏi của bác sĩ, ăn cháo bình thường.

Được biết đêm 12/4, chị Vân có biểu hiện sốt cao, nôn ói, đau bụng dưới nên chồng chị Vân mới chở đi xuống bệnh viện kiểm tra.

Chị Vân đột tử sau khi vào thăm khám tại bệnh viện Bắc Quảng Nam sáng 13/4

Người nhà cho biết không được thông báo về bệnh tình của chị Vân, chị được các y bác sĩ cho uống thuốc kháng sinh và chuyển sang khu vực bên cạnh tiếp tục theo dõi. Khoảng nửa tiếng sau, chị Vân có dấu hiệu khó thở, toàn thân tím tái, chân tay co rút, co giật liên hồi, sùi bọt mép.

Sau khi cấp cứu, bệnh nhân Vân được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, tuy nhiên, bác sĩ phòng cấp cứu bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bị đột tử trên đường từ Quảng Nam ra Đà Nẵng.

Để tìm hiểu sự việc, sáng ngày 14/4, PV báo Người đưa tin đã có mặt tại đám tang của chị Vân và tiếp xúc với gia đình nạn nhân. Ngồi thất thần bên quan tài của vợ, anh Nguyễn Thanh Long (SN 1981) không tin rằng vợ mình lại chết một cách bất thường như thế.

Anh Long (áo tang trắng) thất thần kể lại việc đưa vợ đi bệnh viện với PV báo Người đưa tin

Gia đình cho biết sẽ gửi đơn cho Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam để làm rõ sự việc

Nén sự đau đớn vào lòng, anh Long ngồi kể lại câu chuyện: "Khoảng 1 giờ sáng 12/4, vợ tôi trở dậy kêu đau đầu, nóng ruột, đau quặn ổ bụng dưới. Dù ngái ngủ sau 1 ngày lái xe, tôi cũng dậy xoa đầu rồi hơ than để vợ đỡ đau. Tuy nhiên, đến sáng, tình hình sức khỏe vợ tôi cũng chưa thấy đỡ, vẫn kêu chóng mặt, đau bụng nên tôi quyết định xin nghỉ buổi sáng để lái xe máy chở vợ xuống bệnh viện Bắc Quảng Nam".

Khi xuống bệnh viện, anh Long cho biết, y tá, điều dưỡng có đo huyết áp và lấy máu để xét nghiệm. Khi anh Long chạy ra ngoài mua nước cho vợ thì bác sĩ phát 2 viên thuốc kháng sinh để uống. Khoảng 30 phút sau, chị Vân bắt đầu có triệu chứng khó thở, hoa mắt, chóng mặt.

"Lúc ấy, tôi cũng rất sốc, đầu óc quay cuồng chả biết gì. Bệnh viện yêu cầu tôi ra ngoài để sơ cứu, nên tôi nhờ người cậu Phan Phúc (nhà ngay trước bệnh viện) vào túc trực. Đến một lúc sau, họ bảo vợ tôi nguy kịch rồi chuyển ngay ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Khi lên xe, họ không cho tôi ngồi băng ghế sau cùng vợ mà bắt lên ngồi ghế đầu. Từ lúc vợ tôi bị biến chứng, tôi không được thấy vợ tôi ra sao, bệnh tình thế nào", anh Long nhớ lại.

Phiếu siêu âm vùng bụng của chị Vân lúc còn sống hoàn toàn bình thường

Khi người chồng chị Vân quá mệt mỏi, chị Nguyễn Thị Lanh (em chồng chị Vân) mới kể tiếp: "Mấy ngày trước, chị tôi có than đau bụng và đi siêu âm bác sĩ Nhất ở trong xã. Qua phiếu xét nghiệm gia đình còn giữ thì bác sĩ Nhất chẩn đoán vùng ruột lệch chị tôi bình thường. Bác sĩ có truyền nước rồi cho về nhưng gia đình không an tâm nên lại đưa xuống viện. Ai dè lại trở thành ngày mất của chị".

Cô em ruột anh Long cũng cho biết gia đình bức xúc vì sự tắc trách, vô tâm của phía bác sĩ trực cấp cứu. Được biết có bác sĩ tên T. cho rằng: ''Ca này nhẹ nên chỉ cho vài viên thuốc rồi nằm nghỉ".

"Đến khi chị Vân bị biến chứng mới cuống cuồng sơ cấp cứu. Phía gia đình khẳng định chị Vân đột tử ngay trước khi lên xe cấp cứu ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và phía bệnh viện cố tình đẩy trách nhiệm cái chết chị Vân không thuộc về bệnh viện", chị Thanh khẳng định.

Cũng vì điều này, gia đình mới đưa thi thể chị Vân trở lại Bệnh viện Bắc Quảng Nam và nhờ cơ quan chức năng giám định pháp y vào khoảng 14h chiều 13/4. Khoảng 3 tiếng sau, việc khám nghiệm mới diễn ra, trước khi gia đình đưa chị Vân đưa về nhà an táng.

Ngồi bên bức ảnh thờ nghi ngút khói của chị Vân, anh Long ôm hai đứa con thơ (đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi) vừa kể lại gia cảnh vừa khóc. Cô con gái đầu đã có chút nhận thức cứ òa khóc khi thấy bức di ảnh và người mẹ nằm trong quan tài giá lạnh.

"Chỉ một bệnh đơn giản mà vợ tôi bị mất oan mạng. Chúng tôi cho rằng bệnh viện tắc trách, chuẩn đoán sai khiến vợ tôi đột tử. Chúng tôi đã có đơn khiếu nại gửi Giám đốc Sở Y tế và một sơ cơ quan liên quan để mong chờ câu hỏi chính xác về cái chết của vợ tôi", anh Long cho biết.

Hai đứa con anh Long ngơ ngác, không hiểu vì sao mẹ lại nằm bất động trong quan tài

Chia sẻ vấn đề này, bác sĩ Tô Mười (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam) cho biết: “Đây là trường hợp bệnh nặng, ngoài khả năng của bệnh viện. Nạn nhân lại có tiền sử bệnh lý tim mạch (từng nhiều lần ngất xỉu, tim đập mạnh, toát mồ hôi...), nên chúng tôi cấp tốc chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sau cả tiếng đồng hồ nỗ lực cấp cứu”.

Bác sĩ Tô Mười cho rằng khi đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, tình trạng rối loạn nhịp ở bệnh nhân vẫn chưa cắt. Bệnh nhân được xác định đã tử vong tại Đà Nẵng sau 45 phút nỗ lực cứu chữa. Sau đó được chuyển về Bệnh viện Đa khoa phía Bắc Quảng Nam phục vụ công tác khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của người nhà bệnh nhân và cơ quan công an lúc 14 giờ cùng ngày.

Người đứng đầu bệnh viện Bắc Quảng Nam cũng gửi lời chia buồn cùng gia đình chị Vân, đồng thời khẳng định: “Đây là nỗi mất mát lớn của người nhà bệnh nhân, song có thể nói, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã làm hết trách nhiệm, đã cố gắng cứu chữa tận tình. Do diễn biến bệnh quá nhanh, khả năng của bệnh viện có hạn nên chúng tôi phải cấp tốc đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, song nạn nhân đã không may qua khỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng động viên tinh thần, sẻ chia nỗi đau và sự mất mát lớn này cùng gia đình”.

Anh Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/benh-nhan-dot-tu-o-bv-gia-dinh-to-tac-trach-bv-noi-do-tim-bam-sinh-a236330.html