Bệnh nhân chết sau mổ gẫy tay: Lời sốc

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông nhận định, trường hợp của anh Cường là một chấn thương rất nặng và phức tạp.

Gẫy tay là chấn thương rất nặng

Liên quan đến sự việc bệnh nhân Vương Đình Cường (37 tuổi, trú tại thôn 2, xã Quốc Oai, Hà Nội) tử vong bất thường sau khi vào viện mổ gẫy tay, trưa 10/5, ông Đào Thiện Tiến - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí, thông tin ban đầu về sự việc.

Nói về nguyên nhân dẫn tới việc tử vong của bệnh nhân Cường, vị lãnh đạo Bệnh viện cho hay, nhận định ban đầu của tai biến có thể là do tắc mạch.

"Nếu theo cơ chế đó, trong tủy xương thành phần cấu tạo có tổ chức mỡ, rất nhiều mỡ. Khi vỡ nát ra cả đầu trên của xương và trong cả quá trình phẫu thuật mình tác động vào (khoan, bắt vít, bắt nẹt vào,..) có thể mỡ đó đi theo đường tĩnh mạch, lọt vào tĩnh mạch lên tim, phổi gây tắc mạch.

Ông Tiến (ở giữa) thông tin về sự việc

Những trường hợp này có chứ không phải là không. Tuy nhiên, để khẳng định trường hợp bệnh nhân này có phải là thế không thì chúng tôi chưa khẳng định được mà phải chờ đợi giám định pháp y và những ý kiến của chuyên gia đầu ngành", ông Tiến nhận định.

Trước câu hỏi suy nghĩ về việc nạn nhân tử vong sau khi phẫu thuật gẫy tay, theo ông Tiến, nói về sự cố nghề nghiệp, tai biến là điều không thể tránh khỏi. Đối với việc người bệnh tử vong đôi khi nó không phải là một nguyên nhân quá lớn, thậm chí nó chỉ là 1 mũi tiêm.

Vị lãnh đạo nhận định trường hợp của anh Cường: "Đây là một chấn thương rất nặng và phức tạp, vỡ nát đầu xương của một đầu trên cánh tay thì chứng tỏ lực rất lớn. Như vậy là bệnh rất nặng chứ không phải là không".

Nói về trách nhiệm Bệnh viện, ông Tiến cho rằng: "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì gia đình yêu cầu mà chúng tôi có thể đáp ứng. Trước mắt chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý tốt vụ việc này".

Đưa về mai táng hoặc vào nhà xác

Trao đổi với PV, bà Vương Thị Bính (cô ruột của anh Cường) cho hiện, sau khi sự việc xảy ra, người thân và cả hàng xóm của anh Cường vẫn tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Tối hôm trước Cường đang trên đường đi xe máy về nhà thì va vào ổ gà nên bị ngã. Cú ngã khiến Cường bị đau nhức tay bên phải, bả vai. Phần mặt và chân bị xước ngoài da. Lúc này Cường vẫn bình tình gọi người nhà ra đưa về vì tay đau không đi được xe máy", bà Bích kể.

Gia đình lo sợ vết thương nguy hiểm nên đã đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai chụp chiếu. Các bác sĩ thông báo xương tay phải, bả vai bị gãy cần được phẫu thuật.

Ngay đêm hôm đó, gia đình đã xin chuyển con lên Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Sau khi thăm khám các bác sĩ tư vấn cho người nhà cần phẫu thuật để ổn định vết thương.

Qua tham khảo, cân nhắc, gia đình đã đồng ý mổ trọn gói 40 triệu đồng. Hơn 9h sáng ngày 9/5, anh Cường được đưa vào phòng mổ. Đến 13h30 cùng ngày, bác sĩ thông báo ca phẫu thuật đã thành công.

Tuy nhiên, đến 14h, bác sĩ thông báo anh Cường có dấu hiệu xấu, sau đó không giải thích gì thêm, cũng không cho người nhà bệnh nhân vào.

Khoảng 15h, bà Bích xót ruột nên chạy lên phòng mổ kiểm tra. Lúc này, anh Cường đã trong trạng thái mặt mũi đen kịt, bụng trương phình, được đắp bằng 1 lớp chăn mỏng đến cổ.

Điều khiến bà Bích bức xúc hơn: "Lúc chạy lên đến phòng mổ, chỉ có mình cháu tôi nằm trên giường. Tôi đẩy tất cả các cửa ra nhưng không có bất kỳ bác sĩ nào ở đó.

Tôi vội hô toáng lên: chết người rồi. Tôi kêu như có cháy, chạy khắp 3 tầng thì mới tìm thấy một nhân viên y tế tại đây".

Phải một lúc sau, bác sĩ mới có mặt và thông báo tình trạng bệnh nhân nguy kịch. "Họ không cho một ai vào trong, đến khoảng 17h chiều cũng không ai thông báo gì nữa. Hồi lâu sau bác sĩ mới đi ra ngoài và lắc đầu nói rằng cháu tôi đã tử vong", bà Bích cho hay.

Người nhà anh Cường yêu cầu làm rõ sự việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo cô ruột: "Lúc này, ông Cường - Phó giám đốc Bệnh viện mới gọi gia đình vào và nói về việc có 2 phương án xử lý. Một là đưa thi thể bệnh nhân về nhà mai táng, hai là đưa vào nhà xác bệnh viện.

Tuy nhiên chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi yêu cầu phải giữ nguyên hiện trường để cơ quan công an đến làm rõ sự việc".

Cô ruột anh Cường đau xót nói: "Trước lúc mổ nó vẫn rất khỏe mạnh, còn tự đi khám, siêu âm 1 mình. Nó cao 1,8 mét, nặng 78kg, rất khỏe. Cháu tôi còn phải chăm sóc các con nhỏ ở nhà.

Chúng tôi chỉ muốn làm rõ nguyên nhân để cháu tôi được nhắm mắt, không phải chết oan uổng".

Nói thêm về sự việc, ông Lê Văn Quyền - Trưởng thôn 2, xã Tân Hòa cho biết, không chỉ gia đình anh Cường mà cả người dân tại địa phương cũng rất bức xúc về sự ra đi đột của bệnh nhân này.

Mọi người nghi ngờ về cái chết của anh Cường có sự bất thường. "Tối hôm anh này bị ngã, có người đi qua thấy định xuống chở đi khám thì Cường vẫn rất tỉnh táo và từ chối. Cường nói rằng không sao cả.

Sau đó Cường gọi điện cho người thân ra đó đón và đưa đi khám vì tay đau không lái được xe", ông Quyền cho hay.

Vị trưởng thôn nói thêm: "Cường và vợ ly hôn đã được nửa năm. Hai cháu hiện ở với bố còn 1 cháu đang ở với mẹ. Sự việc xảy ra đột ngột thế này không biết các cháu nhỏ sẽ ra sao".

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/benh-nhan-chet-sau-mo-gay-tay-loi-soc-3357932/