Bệnh nhân bị đâm đã hồi phục tốt sau tiên lượng xấu

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, anh Đỗ Anh D đã hồi phục tốt. Trước đó, anh Đỗ Anh D bị đâm trọng thương và giập phổi gần như hoàn toàn do mâu thuẫn khi ra về tại quán karaoke vào đêm 20-2-2018 (mồng 5 Tết).

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 24g ngày 20-2, trong quá trình tổ công tác CA phường Nam Đồng (quận Đống Đa, Hà Nội) tuần tra kiểm soát theo Mệnh lệnh 01 của CATP Hà Nội thì phát hiện hai thanh niên đang xảy ra xô xát tại một quán karaoke nằm trên phố Xã Đàn và một người đang bị thương tích nặng. Nạn nhân đã nhanh chóng được đưa vào BV ĐH Y cấp cứu.

Nạn nhân là anh Đ.A.D (SN 1979), trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hiện đang công tác trên địa bàn Hà Nội. Vào khoảng thời gian trên, anh D và bạn đang ra về thì xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên lạ cùng hát tại quán.

Nạn nhân Đ.A.D sau khi tiên lượng xấu ở BV ĐH Y đã được chuyển sang BV B.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, sau một hồi lời qua tiếng lại, anh D. bị đối tượng có tên Hồ Thái (SN 1988), ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, dùng chai bia đập vỡ đâm vào cổ và ngực gây thương tích cho anh D. Không những vậy, khi anh D. không còn khả năng chống cự, đối tượng dùng chân đạp nhiều nhát lên người nạn nhân...

Một cán bộ điều tra của CA quận Đống Đa cho biết, Hồ Thái từng bị Đội điều tra tổng hợp, CA quận Đống Đa khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị TAND quận Đống Đa xử án treo.

Sau 2 ngày được cấp cứu tại BV ĐH Y, anh D được bác sĩ chẩn đoán phổi bị giập tới khoảng 90% và khả năng sống sót chỉ còn 10%. Ngay sau khi nhận tin từ viện ĐH Y, trực tiếp đồng chí Võ Hồng Phương, Trưởng CA quận Đống Đa đã chỉ đạo tích cực bằng mọi biện pháp để tập trung cứu người. Lực lượng CA phối hợp cùng gia đình chuyển anh D về cấp cứu tại BV B.

Được sự nỗ lực cả về chuyên môn và trách nhiệm của các bác sĩ tại BV B, sức khỏe anh D đã có tiến triển tốt, và hiện nay anh D đã bước đầu hồi phục.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/benh-nhan-bi-dam-da-hoi-phuc-tot-sau-tien-luong-xau-111555.html