Bênh mẹ, gã trai xuống tay nhẫn tâm với cậu ruột

Có hơi men trong người, Lê Hữu Thế Vũ (1991, trú xã Quế Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam) nhớ lại chuyện mẹ mình và dì về thăm ông ngoại nhưng bị cậu ruột là ông Phạm Thuận (1962) ngăn cản, xúc phạm nên bực tức cầm chai thủy tinh đánh cậu mình gây thương tích nặng. Ngày 19-2, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hữu Thế Vũ về tội 'Giết người'.

Có hơi men trong người, Lê Hữu Thế Vũ (1991, trú xã Quế Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam) nhớ lại chuyện mẹ mình và dì về thăm ông ngoại nhưng bị cậu ruột là ông Phạm Thuận (1962) ngăn cản, xúc phạm nên bực tức cầm chai thủy tinh đánh cậu mình gây thương tích nặng. Ngày 19-2, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hữu Thế Vũ về tội “Giết người”.

Mẹ bị cáo Vũ ngồi bệt ngoài hành lang khóc, cầu mong HĐXX sẽ tuyên mức án khoan hồng cho con trai mình.

Mẹ bị cáo Vũ ngồi bệt ngoài hành lang khóc, cầu mong HĐXX sẽ tuyên mức án khoan hồng cho con trai mình.

Theo cáo trạng, chiều 1-2-2019, Vũ gặp dì ruột là bà Phạm Thị Thu Th. (1976) vừa đi vừa khóc trên đường. Vũ đến hỏi thì biết chuyện dì và mẹ vừa đến thăm ông ngoại nhưng bị cậu ruột ngăn cản và chửi bới, đuổi về. Nghe vậy, Vũ bực tức, nảy sinh ý nghĩ nếu gặp ông Thuận sẽ đánh cho hả giận. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Vũ đến nhà anh N. (trú cùng thôn) dự tiệc tất niên, lúc đó Vũ nhìn thấy ông Thuận đang chạy xe máy đến nên ý “đòi lại công bằng” cho mẹ và dì càng thôi thúc. Sẵn có hơi men trong người, Vũ nhớ lại chuyện cũ nên càng ấm ức, Vũ liền lấy 1 chai thủy tinh (vỏ chai nước ngọt) rồi đuổi theo đánh mạnh vào đầu ông Thuận khiến nạn nhân choáng váng ngã nhào xuống đất. Tiếp đó, Vũ xông vào đấm vào đầu cậu mình thêm 1 cái nữa.

Thấy vậy, người dân chạy đến can ngăn nhưng Vũ tiếp tục chạy vào lấy 2 vỏ chai đập vỡ để làm hung khí xông ra hăm họa người dân không được đến gần. Lúc ông Thuận gượng dậy thì bị Vũ xông tới đập vỏ chai vào đầu, mặt và ngực gục tại chỗ. Lúc có nhiều thanh niên chạy đến can ngăn Vũ mới dừng lại. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Kết quả giám định thương tích cho thấy, ông Thuận bị thương tích nghiêm trọng với tỷ lệ thương tích là 35%.

Nhận được tin báo, CAH Quế Sơn đã khẩn trương đến kiểm tra hiện trường, thu giữ 3 vỏ chai thủy tinh đã vỡ là hung khí Vũ dùng để gây án; đồng thời triệu tập Vũ đến cơ quan CA để làm rõ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi đã dùng vỏ chai đánh cậu ruột của mình gây nhiều thương tích. Cơ quan CSĐT CAH Quế Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hữu Thế Vũ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, CAH Quế Sơn nhận thấy hành vi của Vũ thể hiện tính chất côn đồ, muốn tước đoạt mạng sống của cậu ruột mình nên đã thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội danh “Cố ý gây thương tích” sang tội danh “Giết người”.

Bị cáo Lê Hữu Thế Vũ

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng bị cáo Lê Hữu Thế Vũ dùng hung khí nguy hiểm đánh mạnh vào đầu ông Thuận, đây là vùng trọng yếu của cơ thể có thể gây tử vong. Khi người dân đến can ngăn, bị cáo Vũ đã có hành động đập 2 vỏ chai tạo cạnh sắc nhọn hăm dọa rồi tiếp tục đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể ông Thuận. Hành vi này thể hiện tính chất côn đồ của bị cáo là cố thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, do đó cần áp dụng các tình tiết tăng nặng theo quy định, đề nghị HĐXX mức án từ 12 đến 14 năm tù về tội “Giết người”.

Phiên tòa có rất đông người tham dự, họ đều là người thân của bị cáo lẫn bị hại, gương mặt ai cũng buồn rười rượi bày tỏ sự đau xót trước sự việc xảy ra. Trong thời gian HĐXX vào nghị án, bà Phạm Thị T. (1964, mẹ bị cáo Vũ) lặng lẽ bước ra khỏi phòng xét xử, ngồi bệt tại hành lang khóc nức nở, luôn nguyện HĐXX sẽ tuyên mức án khoan hồng đối với con trai mình.

“Tuổi thơ của Vũ rất vất vả, vừa chào đời được 6 tháng thì người cha phụ bạc đã bỏ đi theo người đàn bà khác. Kể từ lúc đó, 2 mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày. Tính tình nó xưa nay rất hiền lành, nhưng do có men trong người nên nó mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Có lẽ tôi không thể đợi được ngày mẹ con đoàn tụ, vì tôi đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ là con dâu và đứa cháu nội mới được 4 tuổi sẽ không ai chăm sóc. Mong pháp luật sẽ khoan hồng cho hành động dại dột của con trai tôi để nó sớm về chăm lo cho gia đình”- bà T. nghẹn ngào tâm sự.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, kết hợp áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Thế Vũ 8 năm tù về tội “Giết người”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_220528_benh-me-ga-trai-xuong-tay-nhan-tam-voi-cau-ruot.aspx