Bệnh lạ: Giải mã hội chứng sợ số 13

Có một hội chứng kì quặc khoa học không tìm ra lời giải, một căn bệnh liên quan đến kẻ độc tài khét tiếng Adolf Hitler.

Có cả tá hội chứng sợ kỳ lạ mà thế giới không tìm ra câu trả lời và càng không lý giải được tại sao chúng lại như vậy.

Stephen King (1947), nhà văn Mỹ nổi tiếng của thế kỷ 20 thiên về thể loại truyện kinh dị - giả tưởng, là tác giả đi tiên phong trong việc xuất bản sách điện tử ebook. Ông từng thổ lộ với công chúng về nỗi sợ hãi của bản thân rằng ông sợ con số 13.

Stephen cho biết thêm: "Tôi đã kết hôn đến nay (1984) được 13 năm, con gái tôi đã 13 tuổi và tôi có 13 tác phẩm được xuất bản".

Ông cũng cho biết thêm mình sợ nhện: "Loài nhện khiến tôi kinh hãi nhất. Và tôi muốn viết về chúng vì loài vật này cũng khiến nhiều người khiếp sợ".

Stephen không phải người duy nhất sợ hãi con số 13, mà trong quan niệm dân gian của nhiều nước trên thế giới, con số 13 được xem là con số không may mắn.

Adolf Hitler là một con bệnh cuồng dại của hội chứng Triskaidekaphobia.

Adolf Hitler là một con bệnh cuồng dại của hội chứng Triskaidekaphobia.

Hội chứng sợ số 13 hay triskaidekaphobia (trong tiếng Hy Lạp tris có nghĩa là "3", kai nghĩa là "và", deka nghĩa là "10" và phobos nghĩa là "sợ hãi" hoặc "sợ bệnh hoạn") là sự sợ hãi số 13 và tránh sử dụng nó.

Nhiều người tránh con số này vì sợ những điều không hay xảy ra, các khách sạn tránh đặt số tầng thứ 13, máy bay tránh hàng ghế số 13 mà thường thay bằng 12B hoặc 14.

Nguồn gốc của nỗi sợ số 13 đến nay vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, đã từ lâu con số 13 trở thành nỗi ám ảnh của nhiều quốc gia phương Tây.

Theo tạp chí Nga Itogi, khi có cơ hội đến thăm Vương quốc Anh, Úc hay Canada, bạn sẽ không thể tìm thấy một ngôi nhà nào có ghi số 13.

Các hãng hàng không của Đức đều thiếu hàng ghế số 13 hay trên đường phố Mỹ không bao giờ nhìn thấy xe buýt nào mang số 13, thậm chí khách sạn và nhà nghỉ hay con phố không bao giờ có số 13.

Theo truyền thuyết Na Uy, con số 13 gắn liền với vị thần tinh quái Loki - vị thần gieo rắc bóng tối cho nhân loại.

Loki tức giận vì không được mời, đã bày cho thần bóng tối Hoder bắn chết thần hạnh phúc Balder bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi khiến cả trái đất chìm trong bóng tối và đau thương.

Với các phù thủy ở thành Rome cổ thì họ coi số 13 là đại diện cho linh hồn của quỷ. Từ đó, số 13 mặc nhiên trở thành con số không may mắn bởi nó nằm ngoài lề sự hoàn hảo.

Nhiều người cho rằng "thứ 6 ngày 13" là một ngày không may mắn.

Để đánh dấu nỗi sợ hãi về hiện tượng này, các bác sĩ tâm thần đã phát minh ra một thuật ngữ đặc biệt, đó là "paraskavidekatriafobiya" (sợ thứ sáu ngày 13).

Tuy nhiên, người Ý lại coi con số 13 là may mắn. Nữ ca sĩ Taylor Swift cũng yêu thích con số 13 và coi đây là số may mắn của cô.

Trong vòng 13 tuần, album đầu tiên của cô đã giành được chứng nhận vàng. Bên cạnh đó trong album "Fearless" Taylor đã để số ca khúc của mình là 13 và chẳng có gì không may mắn xảy ra cả.

Vì 11/13 ca khúc trong album này đã lọt bảng Billboard Hot 100.

Minh Anh (Nguồn Telegraph)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/benh-la-giai-ma-hoi-chung-so-so-13-a449622.html