Bệnh hiếm khiến cô gái có bộ ngực siêu lệch, nhưng quyết không động tới dao kéo

>Saostar - Cô gái ở Anh quyết không phẫu thuật ngực dù bộ ngực cô phát triển không đều do một hội chứng hiếm gặp.

Becca Butcher, 23 tuổi, đến từ Barnsley, hạt Nam Yorkshire, mắc Hội chứng Ba Lan, có nghĩa là một bên ngực nhỏ hơn đáng kể so với bên còn lại.

Hồi còn đi học, cô từng bị trêu chọc ở trường do bộ ngực lệch của mình. Những người bạn thậm chí còn nói cô "sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu và sẽ chẳng có chàng trai nào ngó ngàng tới".

Nhưng Becca đã từ chối làm ngực - chỉnh kích thước ngực trái cho bằng ngực phải - theo diện miễn phí do Dịch vụ Y tế Anh tài trợ.

"Tôi không muốn nâng ngực. Tôi không muốn phẫu thuật, tôi muốn biết vì sao tình trạng của tôi lại như lúc này. Tôi không muốn thay đổi ngực mà muốn biết cách sống chung với nó", Becca nói. "Điều gì sẽ xảy ra nếu vấn đề là bên ngực to hơn có vấn đề và tôi phải làm hai bộ ngực nhỏ hơn?".

Becca Butcher mắc Hội chứng Ba Lan khiến một bên ngực của cô phát triển không bình thường.

Becca Butcher mắc Hội chứng Ba Lan khiến một bên ngực của cô phát triển không bình thường.

Hội chứng Ba Lan là một dị tật bẩm sinh đặc trưng bởi các cơ bị thiếu hoặc kém phát triển ở một bên của cơ thể, dẫn đến các bất thường có thể ảnh hưởng đến ngực, vai, cánh tay và bàn tay. Tình trạng này phổ biến hơn ở nam giới, với những người nổi tiếng mắc bệnh này như Jeremy Beadle và Fernando Alonso.

Becca hy vọng cô có thể truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác lên tiếng về tình trạng hiếm gặp với tỷ lệ từ 1/20.000 đến 1/100.000

Nói về việc lần đầu tiên nhận thấy sự khác biệt khi bước vào tuổi dậy thì, Becca nói ban đầu cô nghĩ việc mặc áo ngực là "vô ích" cho đến khi ngực bên kia của cô lớn hơn.

"Tôi nhận thấy một bên ngực của tôi lớn hơn và có thể cần phải mặc áo ngực, nhưng tôi nghĩ chẳng ích gì khi lấy một chiếc cho đến khi vòng còn lại lớn lên", Becca nói. "Cuối cùng thì tôi cũng phải bắt đầu mặc áo ngực, nhưng tôi đã mua áo lót vừa với bên nhỏ hơn".

Becca Butcher nhất định không phẫu thuật ngực và học cách sống cùng với khác biệt này.

Becca nhiều lần đến gặp bác sĩ trong thời niên thiếu, nhưng liên tục được khuyên rằng đừng lo lắng vì cô vẫn chưa hết tuổi dậy thì.

Bác sĩ khẳng định ngực trái của cô sẽ phát triển, nhưng khi ngực phải của cô dần phát triển vượt hơn cả, Becca bắt đầu tự nghiên cứu. Sau khi lùng sục trên mạng, Becca biết tới Hội chứng Ba Lan.

"Tôi quay lại gặp bác sĩ và nói với họ rằng tôi đã gặp phải Hội chứng Ba Lan và ông ấy nói chưa bao giờ nghe về hội chứng đó. Becca giải thích rằng vì có quá ít bác sĩ nghe nói về hội chứng hiếm gặp này nên bệnh của cô không được chẩn đoán", cô cho hay.

Becca bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của mình trên mạng và đã phát triển một cộng đồng gồm những phụ nữ mắc hội chứng này. Nhiều phụ nữ tâm sự với Becca rằng họ sống chung với tình trạng này cả đời, trong khi có người thừa nhận họ chưa bao giờ có bạn trai vì lo lắng khi anh ta thấy ngực mình.

"Tôi nói với họ người phù hợp sẽ yêu bạn vì bạn. Nếu ai đó không yêu bạn vì bộ ngực của bạn, thì họ không phải là người dành cho bạn. Nếu họ quan tâm đến bộ ngực hơn là cảm xúc của bạn thì họ không phải là những người tốt", Becca phân tích.

Becca hiện là người sáng tạo nội dung và đang có mối quan hệ yêu đương với bạn trai Kyle Officer - người mà Becca nói "đã chấp nhận con người" của cô ấy.

Becca cũng chia sẻ giờ cô cảm thấy tự tin hơn nhiều. "Khi còn trẻ, tôi thường mặc áo cổ lọ và che ngực đi. Nhưng bây giờ tôi hạnh phúc và ổn khi mặc những gì tôi muốn".

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/benh-hiem-khien-co-gai-co-nguc-ben-to-ben-nho-202104121105487264.html