Bênh em, gã đàn ông đâm chết đối thủ xông vào nhà

Thấy anh Hoàng xông vào nhà mình, Bằng vác dao đâm đối thủ rồi tiếp tục quay qua chém trọng thương một phụ nữ khác.

Ngày 8/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm Trần Minh Bằng (39 tuổi, ngụ thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng).

Trước đó, Bằng bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 19 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt cho cả 2 tội là 21 năm. Cho rằng mức án quá cao, Bằng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Minh Bằng

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 13/3/2016, chị Trần Thị Hồng (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đến tìm em gái cùng cha khác mẹ với Bằng để hỏi về chiếc điện thoại mà chị đã bán trước đó.

Tuy nhiên, mẹ của Bằng cho biết con gái của bà không có ở nhà. Chị Hồng nghĩ mẹ Bằng nói dối nên đã lớn tiếng chửi bới. Bị đuổi ra khỏi nhà, chị Hồng vẫn tiếp tục lớn tiếng. Lúc này, Bằng (ở nhà đối diện) tức tối dọa đánh Hồng nhưng người nhà đã kịp thời can ngăn.

Thấy “mất mặt”, chị Hồng gọi điện thoại báo cho một số người thân, trong đó có anh trai là Trần Hoàng (33 tuổi) đến để giải quyết mâu thuẫn. Anh Hoàng đi qua hàng rào phía sau để vào nhà của Bằng. Thấy vậy, Bằng cầm một con dao cạo mủ cao su dài hơn 2 mét lao ra đâm vào bụng khiến anh Hoàng gục tại chỗ. Ngay sau đó, thấy vợ mình đang giằng co với 2 người phụ nữ, Bằng liền vào nhà lấy một con dao khác chém trọng thương một người.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng anh Hoàng đã chết ngay sau đó. Về phần Bằng, sau khi gây án, y đã tự đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên phúc thẩm, Bằng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét giảm án để bị cáo sớm được trở về chăm sóc gia đình, vợ con. Tuy nhiên, xét thấy hành vi bị cáo mang tính chất côn đồ, gây mất trật tự xã hội, hậu quả nghiêm trọng, tại phiên tòa này bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Đoàn Nga

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/benh-em-ga-dan-ong-dam-chet-doi-thu-xong-vao-nha-468893.html