Bệnh 'đau lưng'

Có dịp gặp nhau hàn huyên, anh bạn làm doanh nghiệp nửa đùa, nửa thật: - Ông bác sĩ ơi, có thuốc gì đặc trị bệnh 'đau lưng' không, cái lưng của tôi sắp gãy rồi.

- Đi lại, bia rượu nhiều quá hả? Đến bệnh viện tôi khám cho.

- E là bệnh của tôi, thuốc bệnh viện không chữa được.

- Sao vậy? Thấy tôi ngạc nhiên, anh bạn giải thích: - Bệnh của tôi do “gánh phí” nặng quá. Doanh nghiệp tôi mỗi lần đấu thầu xây dựng công trình, phải làm nhiều loại thủ tục đến mệt. Nếu không lo lót thì khó đến lượt. Mà các khoản phí “bôi trơn” không ít.

- Tôi nghe nói các thủ tục hành chính được cải cách nhiều rồi mà?

- Ông không thấy Chính phủ vừa công bố báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 hay sao. Nhiều thủ tục vẫn rườm rà, gây khó cho doanh nghiệp; trong đó ngành xây dựng có chi phí cao vượt trội và đắt đỏ nhất.

- Do đâu vậy ông?

- Do người đứng đầu các địa phương và cán bộ trực tiếp làm thủ tục. Chính phủ chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính rất quyết liệt, nhưng nhiều nơi vẫn chây ỳ. Thí dụ khi làm thủ tục tại các tỉnh phía nam, doanh nghiệp chúng tôi hầu như không phải chi phí ngoài luồng, nhưng tại một số tỉnh trọng điểm phía bắc thì nặng đến “oằn lưng”.

- Tôi hiểu rồi! Do tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, không muốn cải cách nhằm trục lợi từ doanh nghiệp. Ca bệnh này khó đây! Nhưng bệnh nào thì rồi cũng có thuốc chữa. Chỉ cần mỗi cán bộ, đảng viên gạt bỏ cái riêng, người đứng đầu cấp ủy, địa phương gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ thì chủ nghĩa cá nhân trong cải cách hành chính sẽ bị loại bỏ. Tôi tin cấp ủy, chính quyền các địa phương sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này.

Anh bạn gật gù: - Tôi cũng mong muốn như vậy để doanh nghiệp đỡ khổ và phát triển lành mạnh.

ĐỨC HUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37667902-benh-dau-lung.html