Bến Xuồng đã giảm xuồng

Những điểm nóng về buôn lậu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nay đã trở nên giảm hẳn nhờ vào nỗ lực chặn bắt, tuyên truyền của các chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Bà con ấp Mỹ Lộ (xã Mỹ Đức) yên tâm sản xuất trên đồng ruộng

Đẩy lùi buôn lậu

Cách đây vài năm, khi nhắc đến địa danh Bến Xuồng (thuộc ấp Mỹ Lộ, xã Mỹ Đức, TX.Hà Tiên, Kiên Giang), nằm giáp biên giới Campuchia, nhiều người nghĩ ngay đến điểm nóng về buôn lậu. Hàng hóa bên kia biên giới đưa sang nước ta chủ yếu bằng xuồng, rồi tập kết ở bãi đất rộng, người dân nơi đây gọi là “Bến Xuồng”, riết thành quen.

Điểm nóng hàng lậu hoành hành nhiều năm liền khu vực này, gây mất an ninh trật tự, khiến ai cũng bức xúc. Các đối tượng chở hàng thuê ngồi tụ tập chờ áp tải hàng lậu vào nội địa nước ta. Những con đường mòn đi vào các khu dân cư bị cày xới liên tục suốt ngày đêm.

Tuy nhiên, giờ đây khu vực này đã giảm nhiều cảnh người, xe tấp nập mang vác, vận chuyển thuốc lá, gạo, đường, hàng lậu… Bến Xuồng đã giảm nhiều xuồng chở hàng lậu. Sự chuyển biến này, phần lớn nhờ vào công tác kiểm soát, triển khai chặn bắt hàng lậu của các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang). Trong đó các chiến sĩ trẻ luôn tích cực ngày đêm tuần tra, trinh sát theo dõi, phục kích bắt giữ các đối tượng buôn lậu. Một chiến sĩ trẻ tâm sự, để bắt đối tượng đang vận chuyển hàng lậu, nhiều đêm phải thức trắng, nằm phục trong lùm cây, bụi cỏ... mới bắt được tại trận.

Song song đó, còn có sự tuyên truyền vận động của bộ đội biên phòng và cơ quan chức năng địa phương đối với người dân vận chuyển hàng lậu. Mới đây, tại buổi tuyên truyền về công tác chống buôn lậu qua biên giới tổ chức ngay tại địa phương, cho thấy nhận thức về vấn nạn buôn lậu trong người dân ngày càng nâng cao. Hơn 50 người dân có mặt, trong đó hơn 10 ý kiến của bà con tập trung vào quan điểm cần có biện pháp mạnh hơn nữa trong xử lý các hành vi buôn lậu thuốc lá và hàng ngoại...

Bộ đội biên phòng Kiên Giang tổ chức tuyên truyền cho bà con khu vực Bến Xuồng

Theo các trinh sát Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, hiện nay ở ấp Mỹ Lộ, xã Mỹ Đức, TX.Hà Tiên, tình trạng các hộ dân tham gia buôn lậu giảm đi rất nhiều. Ông Trần Mía, một người dân sinh sống lâu năm tại ấp Mỹ Lộ, cho biết ông không nghĩ có ngày an ninh trật tự khu vực này trở nên yên ổn như vậy. Bởi trước đây, tình hình buôn lậu ở đây rất bát nháo, người dân địa phương luôn bị mang tiếng tiếp tay cho buôn lậu. “Bà con ấp Mỹ Lộ ai cũng vui mừng vì tình hình an ninh ổn định, giao thông nông thôn phát triển mạnh, nạn buôn lậu được đẩy lùi”, ông Mía nói.

Phấn đấu thành điểm trắng buôn lậu

Không chỉ riêng ở Bến Xuồng, những nơi trước đây từng là điểm nóng buôn lậu trên vùng giáp biên nước bạn Campuchia, như Đường Chùa, Xa Kỳ, đường tuần tra qua khu vực mốc 314... giờ đây tình trạng buôn lậu cũng giảm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn (39 tuổi), chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, cho biết thời gian qua, đơn vị tập trung tuyên truyền thông qua các buổi họp, kết hợp đến từng hộ dân vận động. Với phương châm “mưa dầm thấm sâu”, đến nay công sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bắt đầu mang lại kết quả khả quan. Những điểm nóng về buôn lậu trước đây, nay giảm rõ rệt. Sắp tới, đơn vị phấn đấu đưa những nơi này thành điểm trắng về buôn lậu.

Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn cho hay, cái khó nhất trong công tác phòng, chống buôn lậu ở địa bàn phụ trách là vùng giáp biên còn nhiều lối mòn, đường tắt, nhất là vào mùa nước nổi, người dân chỉ việc bơi xuồng qua con lung là lấy hàng lậu vận chuyển về phía bên này. Bên cạnh đó, địa bàn đa số là người dân tộc thiểu số, nên vẫn còn hạn chế khi được tuyên truyền nhận thức pháp luật. Điều đáng quan tâm nhất là hiện nay vấn đề giải quyết việc làm cho người dân vùng giáp biên còn khó, do đó khi họ không có công ăn việc làm thì nghe theo kẻ xấu để tham gia vận chuyển hàng cấm, hàng lậu.

Anh Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/ben-xuong-da-giam-xuong-910108.html