Bến xe Nước Ngầm, 21 giờ đêm, nhiều người vẫn xếp hàng mua vé, đợi xe về quê nghỉ lễ

Để kịp đón ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp 30-4, 1-5 tại quê nhà, ngay từ chiều tối ngày 26-4 nhiều người đã di chuyển ra các bến xe để bắt xe khách về quê. Tuy nhiên, lượng hành khách tăng đột biến dẫn đến tình trạng các bến xe quá tải, trong đó có Bến xe Nước Ngầm (Q. Hoàng Mai, Hà Nội), đi về các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào trong. Đến 21 giờ tối cùng ngày, nhiều người vẫn đang xếp hàng chờ mua vé, đợi xe di chuyển để về quê.

 21 giờ, ngày 26-4, tại các phòng bán vé ở Bến xe Nước Ngầm người dân vẫn xếp hàng dài để đợi mua vé

21 giờ, ngày 26-4, tại các phòng bán vé ở Bến xe Nước Ngầm người dân vẫn xếp hàng dài để đợi mua vé

Nhiều nhà xe ngày thường chỉ chạy 2 chuyến/ngày, thì ngày hôm nay họ tăng cường tới chuyến thứ 6 nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân

Nhu cầu tăng cao, nhiều nhà xe đã không còn vé để bán

Một hành khách về huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, giá vé Hà Nội - Nghệ An, ngày thường anh mua 150.000 đồng/vé, thì trong dịp nghỉ lễ này anh phải trả tới 300.000 đồng/vé trên cùng quãng đường

Hành khách di chuyển xuống khu vực bãi đỗ để lên xe

Trên dưới nhà bán vé, người mua vé, người đợi xe chạy vẫn diễn ra tấp nập

Những người mua được vé ngồi đợi ở khu vực lên xe khách

Do ngoài bến tắc đường, nên nhiều xe giờ chạy là 7 giờ tối nhưng đến 9 giờ tối vẫn chưa thể ra khỏi bến

Lượng xe khách trong khu vực bãi đỗ Bến xe Nước Ngầm lúc 21 giờ

Hành khách đứng đợi trước nhà xe

Bên trong một xe khách về Nghệ An, hầu hết các giường nằm đã có người

Cảnh nhộn nhịp ở Bến xe Nước Ngầm, khác hẳn so với những ngày thường

Trường Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-ben-xe-nuoc-ngam-nguoi-dan-trang-dem-doi-xe-khach-ve-que-nghi-le/808541.antd