Bên trong những công viên giải trí ở Triều Tiên

Những bức ảnh của du khách người Anh cung cấp cái nhìn hiếm hoi về những công viên giải trí ở quốc gia bí ẩn bậc nhất thế giới.

Một du khách người Anh đã tham quan công viên giải trí ở Triều Tiên và ghi lại hình ảnh hiếm có ở đây. Đầu tiên là công viên Taesongsan cách thủ đô Bình Nhưỡng 11 km, mở cửa vào năm 1977.

Một chuyến tàu lượn siêu tốc ở công viên Taesongsan chỉ có duy nhất một xe đẩy và chỗ ngồi dành cho 2 người.

Trẻ nhỏ ngồi trên những chiếc xe điện đụng có hình dạng mèo khổng lồ. Bên ngoài, lực lượng bảo vệ luôn túc trực để đảm bảo mọi thứ được giám sát chặt chẽ.

Mỗi năm, khoảng hơn một triệu người, trong đó có cả người nước ngoài, tới công viên này. Bảo vệ xuất hiện khắp nơi để đảm bảo rằng các du khách không bị lạc hay ra khỏi khu vực công viên.

Trẻ em ngồi trên những toa xe đu quay có hình dạng máy bay. Các toa xe mang thương hiệu Air Koryo, hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên.

Bánh xe đu quay khổng lồ là trò chơi thu hút nhiều du khách nhất.

Ngoài tàu lượn siêu tốc hay đu quay, Taesongsan còn có các trò chơi đặc biệt như thi kéo co và bắn cung. Trong trò bắn cung, mọi người tự do cầm cung tên và bắn đến mục tiêu cách đó khoảng 10 m. Những người tham gia kéo co được chia đội và có ban giám khảo chấm điểm.

Các ca sĩ, vũ công mặc trang phục truyền thống rực rỡ biểu diễn ở công viên.

Mangyongdae là một công viên vui chơi khác cũng nằm gần thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong công viên, những chiếc xe cũ kỹ dường như không mang lại cảm giác an toàn cho du khách.

Công viên vắng vẻ và không cần xếp hàng. Theo chia sẻ của du khách người Anh, những công viên này miễn phí vé vào cửa, thậm chí còn miễn phí bia cho nam giới và hầu hết khách đều ra về trước 12h30.

Tác giả của những bức ảnh cũng chia sẻ rằng những người dân ở đây sống bình thường và vui vẻ. Họ không sử dụng Internet, không có tài khoản mạng xã hội và cũng không "dán mắt" vào màn hình điện thoại.

Oanh Vũ
Ảnh: Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ben-trong-nhung-cong-vien-giai-tri-o-trieu-tien-post779265.html