Bên trong kim tự tháp Ai Cập và cuộc sống sau cái chết

Chuyến đi Ai Cập vào mùa đông của mình cũng là cuộc tìm hiểu về quan niệm cái chết với nền văn minh Ai Cập ở lưu vực sông Nile.

Cuộc sống vĩnh hằng sau cái chết

Người Ai Cập tin rằng có một cuộc sống vĩnh hằng sau cái chết. Thể xác sau khi chết chính là ngôi nhà cho linh hồn, nên phải ướp xác để xác để tồn tại mãi. Các pharaoh luôn có một khát khao duy trì sức ảnh hưởng của họ, nên bằng mọi giá, họ phải bất tử. Lăng mộ của pharaoh được chôn giấu rất nhiều nơi (để tránh bị cướp mộ), nổi tiếng nhất là ở thung lũng các vị vua (valley of the Kings) và ở kim tự tháp. Mình đã đi thăm thung lũng các vị vua ở Luxor. Đây là khu phức hợp khổng lồ, một mạng lưới hầm chằng chịt lăng mộ của rất nhiều đời vua. Hiện tại, phần lớn mộ bị cướp mất. Phần còn lại được chính quyền Ai Cập khai quật và đưa vào trưng bày ở viện bảo tàng Cairo, nơi có rất nhiều xác ướp từ giới quý tộc đến vua chúa. Những cỗ quan tài chạm khắc tinh xảo được trưng bày rất đẹp. Khu xác ướp vua chúa, hoàng hậu đặt riêng trong một phòng đặc biệt, được điều chỉnh độ ẩm và nhiệt độ lý tưởng để bảo quản và khách tham quan không được chụp ảnh khu vực này.

Bên trong kim tự tháp Giza

Quần thể kim tự tháp Giza nằm ở phía Tây sông Nile, được cho là hướng thích hợp cho nghĩa địa. Cửa vào trong kim tự tháp có đường hầm bậc thang và tay vịn, đủ rộng cho 2 người đi. Đi một đoạn sẽ tới đường ống được lắp đèn vàng, có nhiều nhánh bị chặn lại không cho du khách vào. Mình tới một căn phòng to bằng đá lớn hơn 4-5 lần so với đường ống. Chỗ này được cho là nơi để đồ cúng tế, không phải gian phòng để quan tài của pharaoh. Du khách chỉ được vào tới căn phòng này là phải quay ra. Chỉ các nhà khoa học, nhà khảo cổ mới có thể được vào tận gian phòng để quan tài.

Tâm Bùi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ben-trong-kim-tu-thap-ai-cap-va-cuoc-song-sau-cai-chet-post933072.html