Bên tình bên hiếu, tôi phải làm sao?

Em nói trước cho anh khỏi sốc là nếu làm dâu thì không có chuyện em xoa bóp hay đấm lưng cho mẹ chồng nếu em không tự nguyện...

Ngày tôi đưa nàng về ra mắt, gia đình họ hàng như lên cơn sốt, bởi nàng chỉ ngồi phòng khách nói chuyện, không xuống phụ bếp, ăn xong cũng không rửa chén. Sau khi nàng ra về, chị tôi chê người yêu tôi đủ đường.

Nào là người gì mà đến nhà bạn trai còn dở thói tiểu thư, không thể chấp nhận được, có khi còn bắt chồng làm hết việc nhà cũng nên, đúng là số khổ. Rồi thì nhà đã neo người, cưới con dâu về là để mẹ bớt việc nhà, chứ không phải mẹ lụi cụi làm ô sin. Mẹ tôi im lặng không ý kiến gì đi thẳng vào phòng đóng kín mít cửa.

Nàng bảo em đến nhà anh chơi mới chỉ là khách, sao lại bắt khách vào bếp nấu ăn, rửa chén. Khi nào là con dâu trong nhà thì em mới phải làm…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thấy mẹ cứ khó chịu nên tôi bảo nàng đến nhà nấu những món mẹ thích. Nàng bảo, xã hội bây giờ nam nữ bình quyền. Em nói trước cho anh khỏi sốc là nếu làm dâu thì không có chuyện em xoa bóp hay đấm lưng cho mẹ chồng nếu em không tự nguyện. Nhà chồng cũng không được để ý, xét nét, la mắng, chỉ chỏ vào mặt em. Không có chuyện cả nhà ngồi ăn cơm, trong khi em tất bật trong bếp phục vụ theo chỉ đạo của từng người, ăn xong còn yêu cầu trái cây, nước uống trong khi em còn chưa động đũa…

Tôi nói chuyện thẳng với cả nhà, chị gái làm ầm lên, còn bảo tôi nhu nhược, chưa cưới đã đội vợ lên đầu. Mẹ dọa dẫm, nếu tôi rước cô gái tiểu thư về nhà thì mẹ sẽ chết cho mà xem, mẹ không muốn sau này tôi phải hầu hạ, phục tùng vợ vô điều kiện.

Thực ra, mọi cái gia đình nói về người yêu tôi đều đúng cả. Nhưng có điều, nếu xét dưới nhiều góc độ thì những lời nàng nói không hẳn là sai. Và điều quan trọng hơn cả là tôi rất yêu nàng. Bên tình bên hiếu, tôi không biết phải làm sao?../.

CTV Thu Hiền/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/ben-tinh-ben-hieu-toi-phai-lam-sao-774392.vov