Bên lề Asian Games 18

Om Yun Chol (thứ ba từ phải sang, hàng cuối) và đội tuyển Cử tạ Việt Nam

Hết sợ bị BTC tuýt còi

Ngay sau khi VOV mua được bản quyền Asian Games, nhiều phóng viên thuộc các đài truyền hình Việt Nam không còn phải khổ sở khi tác nghiệp. Vì không có bản quyền nên các đài truyền hình Việt Nam không được phép tác nghiệp tại các địa điểm thi đấu, các khu vực phỏng vấn, thậm chí phải quay bằng máy ảnh vì cứ hễ “vác” máy “to” ra là ngay lập tức sẽ có vài tình nguyện viên tiến tới đề nghị rời khỏi vị trí. Vì thế thông tin VOV có bản quyền truyền hình không chỉ là tin vui với người hâm mộ, với Đoàn Thể thao Việt Nam mà còn là tin vui với các phóng viên truyền hình đang tác nghiệp trực tiếp tại Asian Games.

Sau sàn đấu, chúng ta là bạn

Trên sàn đấu của môn Cử tạ, Thạch Kim Tuấn và Om Yun Chol là hai kỳ phùng địch thủ. Dù rất nỗ lực nhưng trước “siêu nhân” ở hạng 56 kg, từng nhiều lần vô địch thế giới, vô địch Olympic này, Thạch Kim Tuấn chưa một lần nào đánh bại được đối thủ người Triều Tiên. Và ở Asian Games lần này cũng vậy, mới chiều hôm trước, Tuấn đã phải thất bại trước Om Yun Chol, đành chấp nhận giành HCB nhưng đến chiều hôm sau, Om Yun Chol đã thân mật bắt tay Tuấn trên khán đài, rồi nói chuyện vui vẻ với các thành viên của đội tuyển Cử tạ Việt Nam.

THU SÂM (từ Jakarta, Indonesia)

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/10103/ben-le-asian-games16018