Bên lề Asian Games 18: Áo bẩn không thay

VH- Tại trận đấu giữa Olympic Việt Nam và nhà đương kim vô địch Olympic Hàn Quốc, khá nhiều thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam không dám thay áo đã mặc cổ vũ cho trận Olympic Việt Nam thắng Olympic Syria, vì sợ mất hên.

Các cô gái bóng chuyền cổ vũ cho đội tuyn Bóng đá Olympic

Kết thúc trận đấu, một thành viên chia sẻ: “Trước đối thủ quá mạnh, vượt trội về đẳng cấp như Olympic Hàn Quốc, thầy trò ông Park Hang Seo đá như thế là đã cố gắng lắm rồi. Chiếc áo này sẽ được tôi mặc ở trận tranh HCĐ sắp tới. Hy vọng may mắn và thành công sẽ đến với đội tuyển”.

Nhịn ăn trưa cổ vũ

Kết thúc trận tứ kết, các cô gái của đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam phải vội vàng di chuyển ra xe để kịp đi cổ vũ cho đội tuyển Bóng đá Olympic quốc gia. Không kịp ăn trưa, Bùi Thị Ngà và các đồng đội vội đến sân vận động cổ vũ cho các tuyển thủ Olympic. Quãng đường di chuyển từ Làng VĐV đến sân bóng tới 67 km, dù chưa kịp ăn nhưng các cô gái vẫn vui vẻ, họ hò reo, cổ vũ chẳng kém ai.

Gác lại show diễn cổ vũ cho đội tuyển

Trong số các CĐV từ Việt Nam sang Indonesia cổ vũ cho Olympic Việt Nam, diễn viên, người mẫu Bình Minh cho biết anh gác lại các show diễn để sang đây cổ vũ cho Olympic Việt Nam. “Hôm nay đội tuyển dù thắng, dù thua, tôi cũng sẽ cổ vũ nhiệt tình và sẽ sắp xếp để có thể sang Indonesia cổ vũ cho trận tranh HCĐ sắp tới”.

THU SÂM (từ Jakarta, Indonesia)

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/ben-le-asian-games-18160ao-ban-khong-thay