Bến cá nổi tiếng ở Cửa Lò ô nhiễm nặng, hàng trăm hộ dân 'ngộp thở'

Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân khối 2, khối 4, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) thường xuyên bị tra tấn bởi đủ thứ mùi hôi thối, tanh tưởi bốc lên nồng nặc từ bến cá. Song đến nay vẫn chưa thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng này.

Phóng viên Dân Việt có mặt tại bến cá Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò vào một ngày hè nắng nóng, tại bến cá vẫn diễn ra tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua. Tuy nhiên, cảnh tượng đập vào mắt là rác rưởi bủa vây khắp nơi, mùi hôi tanh, xứ uế bốc lên nồng nặc.

Bến cá Nghi Thủy luôn tập nập khi tàu thuyền cập bến, kéo theo lượng lượng nước thải lớn. Ảnh: LT

Theo quan sát của phóng viên, lượng hải sản hỏng (tôm, cá, cua…) đang trong giai đoạn phân hủy rải rác trên mặt nước và cả trên bờ, chưa kể, lượng nước thải phát sinh từ bến cá cũng rất lớn.

Đặc biệt, nước thải từ điểm thu mua hải sản của các tiểu thương đổ trực tiếp xuống cống thoát nước tuồn thẳng ra lạch, nước ở đây xuất hiện một màu đen, đặc quánh khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân ở khối 2, khối 4, hàng ngày họ bị tra tấn bởi đủ thứ mùi bốc lên từ bến cá Nghi Thủy. Đặc biệt, về đêm khi gió biển thổi vào thì mùi hôi thối càng trở nên nồng nặc.

Nước thải lâu ngày đọng thành ao tù cùng với bao nilon, rác tích tụ bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng khu vực dân cư xung quanh. Ảnh: Lê Tập

Chị Nguyễn Thị Thảo (một tiểu thương) ở bến cá Nghi Thủy nói: “Tôi không thể chịu nổi, tại sao người dân ở đây có thể sống chung với mùi hôi thối này trong suốt nhiều năm qua. Nếu không xử lý kịp thời người dân ở đây sẽ mắc bệnh".

Còn anh Anh Nguyễn Văn H. (ở khối 4) bức xúc: “Hàng ngày, người dân thường xuyên phải hứng chịu bởi đủ thứ mùi tanh, hôi thối. Đặc biệt, vào những ngày hè thì bốc lên càng ghê tởm. Nước dưới lạch lúc nào cũng có một lớp váng dày, đen kịt. Người dân chúng tôi rất bức xúc, đã kiến nghị với cấp trên nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì? Không biết chúng tôi còn bị tra tấn cái thứ mùi kinh tởm này cho đến bao giờ?”.

Rác thải, nước thải “bức tử” môi trường biển cách bãi biển Cửa Lò không xa. Ảnh: Lê Tập

Cùng chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị M. (khối 2, phường Nghi Thủy) phàn nàn: “Nhà lúc nào cũng phải đóng kín cửa, hễ cứ mở cửa ra thì mùi hôi thối nồng nặc xông vào. Đó là chưa kể hàng trăm hộ dân sinh sống vùng ven lạch này cứ vô tư thải rác ra bến cá, càng làm cho môi trường ô nhiễm nặng. Chính điều này đã không ngăn nổi nước trở màu đen, hôi thối. Chúng tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để người dân được hưởng môi trường trong sạch”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Long Thành – Khối phó khối 4 chia sẻ: “Do trước đây xây dựng bến cá Nghi Thủy không đồng bộ, luồng lạch cạn, cống nước thải của các hộ dân đổ dồn về nên gây ra tồn đọng nước bẩn và rác. Nguy cơ tiềm ẩn bệnh tật của người dân sống ở đây rất cao. Khu vực bến cá ô nhiễm nặng, người dân đã rất nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng chưa giải quyết dứt điểm”.

Bến cá Nghi Thủy ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Lê Tập

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Võ Văn Lý - Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy cho biết: “Bến cá Nghi Thủy là đầu mối để cho các tiểu thương trong tỉnh đến thu mua hải sản nên việc người dân vứt rác bừa bãi, ô nhiễm là không tránh khỏi. Phía phường cũng đã nhiều lần nhắc nhở những trường hợp thiếu ý thức".

Ông Lý cho biết thêm: “Trước tình trạng bến cá Nghi Thủy ô nhiễm nghiêm trọng, sắp tới thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo phường Nghi Thủy sẽ đặt một số thùng rác ở khu vực chợ và bến cá. Tuyên truyền cho người dân (các tiểu thương đến thu mua hải sản) không vứt rác bừa bãi và có hình thức xử lý nghiêm. Phối hợp với Công ty môi trường thị xã Cửa Lò tiến hành thu gom rác hàng ngày để đảm bảo môi trường bến cá trong sạch”.

Lê Tập

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/ben-ca-noi-tieng-o-cua-lo-o-nhiem-nang-hang-tram-ho-dan-ngop-tho-874151.html