Bền bỉ đi tìm đồng đội

Thấm nhuần sâu sắc đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', từ tháng 11-2019, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, công tác này đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Thấm nhuần sâu sắc đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", từ tháng 11-2019, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, công tác này đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực hiện tỉ mỉ, cẩn thận.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực hiện tỉ mỉ, cẩn thận.

Theo Thiếu tá Phan Hữu Quý - Trưởng Ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, luôn tập trung chỉ đạo Ban CHQS cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thu thập, khảo sát, xác minh các khu vực có thông tin mộ liệt sĩ, nhất là khu vực đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết hoặc nơi có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chưa tổ chức tìm kiếm hay địa bàn đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa có kết quả. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Báo Đắk Nông đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản có liên quan, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nhờ vậy, cơ quan chính sách các cấp đã thu thập được nhiều thông tin quý báu từ các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh trên cả nước đã từng chiến đấu, công tác trên địa bàn tỉnh và người dân cung cấp.

Thượng tá Đặng Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 3.737 liệt sĩ, trong đó 3.205 liệt sĩ đã tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ, còn 532 liệt sĩ chưa có thông tin. Năm 2020, tỉnh đã tiếp nhận, thu thập xử lý 19 đơn thư tìm kiếm, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ; tổ chức xác minh, kết luận 11 thông tin cần tìm kiếm; đón tiếp 16 lượt thân nhân, gia đình liệt sĩ; trả lời bằng văn bản 12 thông tin, trả lời qua điện thoại 4 thông tin; khảo sát, xác minh 14 địa điểm, khai quật 9 địa điểm. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nỗ lực giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh; phối hợp thu thập, hoàn thiện danh sách, thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Từ đó, đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 49 hài cốt liệt sĩ (có 1 hài cốt xác định được danh tính) đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các huyện, thành phố và bàn giao cho người thân đưa về an nghỉ tại quê nhà.

Điển hình là, trong 3 ngày từ 8 - 10-7, tại thôn 8, xã Quảng Tân (H. Tuy Đức), Ban CHQS huyện, chính quyền địa phương cùng đồng đội đã tìm kiếm và cất bốc 10 hài cốt liệt sĩ. Qua thông tin từ đồng đội, người dân và xác minh những di vật, cơ quan chức năng khẳng định, các ngôi mộ và hài cốt liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 271 (Bộ Tư lệnh miền Đông cũ), hy sinh khoảng cuối năm 1973 trong kháng chiến chống Mỹ nhưng hiện chưa xác định được danh tính. Sau đó, đã tổ chức các nghi thức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ H. Đắk R'lấp.

Ngày 27-8, trong lúc đào đất san lấp mặt bằng khuôn viên Quảng trường H. Đắk Mil, anh Đào Văn Dưỡng trú tại xã Đắk Lao tình cờ phát hiện một căn hầm, bên trong có nhiều bộ hài cốt và 3 đế giày bộ đội, 5 tăng, 1 võng, 4 đôi dép cao su, 7 bình đông đựng nước bằng nhôm, 3 chiếc bát sắt, thuốc nổ, đạn K56 và nhiều vật dụng, di vật khác. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban CHQS H. Đắk Mil đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, dò gỡ vật liệu nổ và tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ. Cuối tháng 8, cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân địa phương tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện...

Chiến tranh đã lùi xa, mọi thông tin về các liệt sĩ còn chưa tìm thấy đang dần bị mai một theo thời gian. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, bằng sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đi trước, LLVT tỉnh Đắk Nông hôm nay vẫn bền bỉ vượt núi băng rừng đi tìm đồng đội, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

Ngọc Diệp

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_235652_ben-bi-di-tim-dong-doi.aspx