Bella Mai và những cám dỗ khi 'nghèo mà trèo showbiz'

Từ vùng quê nghèo khó lên thành phố lập nghiệp, nữ chính của Nếu còn có ngày mai không khỏi choáng ngợp trước những phồn hoa và hào nhoáng của làng giải trí. Cô đã phải một mình đối mặt với mọi thứ khó khăn, chông gai.

Bella Mai vừa hoàn thành vai chính trong phim truyền hình 'Nếu còn có ngày mai'

* Chào Bella Mai, chị nghĩ sao khi phim điện ảnh Đích tôn độc đắc do mình thủ vai nữ chính trong dịp tết vừa qua không đạt doanh thu lớn như kỳ vọng?

- Diễn viên - Á hậu Bella Mai: Thật ra tôi có hỏi ê-kíp phát hành thì mọi người nói tình hình doanh thu cũng tạm ổn, không đến nỗi nào. Một phần doanh thu của phim không nhiều, không tạo hiệu ứng mạnh vì do đây là phim tự sản xuất và tự phát hành của cùng một đơn vị, nó chỉ được chiếu ở cụm rạp của đơn vị này chứ không phải phim không ổn. Phim vẫn tạo được hiệu ứng khá tốt.

* Chị có nghĩ vì lý do gì mà phim không gây được tiếng vang dù có sự góp mặt của nhiều danh hài, diễn viên đình đám?

- Nếu nói về suy nghĩ của tôi thì tôi nghĩ là do thời điểm phim ra rạp chưa được thuận lợi, phim dành cho một đối tượng khán giả thôi nhưng đối tượng này lại gặp lúc có nhiều bộ phim cùng thể loại nên họ có nhiều chọn lựa khác. Đại khái là bị cạnh tranh nên sẽ gặp khó về doanh thu phòng vé.

* Cá nhân chị, thì chị nghĩ mình đã tròn vai chưa?

- Có chứ, tôi thấy mình diễn vai đó khá ổn.

* Hôm phim ra mắt, nhiều người nhìn nhầm Bella Mai thành Vũ Ngọc Anh, chị có thấy khó chịu?

- Tôi không nghe thấy vậy, nhiều người nói tôi giống chị Kim Cương (vợ Ưng Hoàng Phúc) hoặc là giống Hoa khôi Nam Em chứ tôi chưa nghe ai nói mình giống Vũ Ngọc Anh.

* Việc có khuôn mặt giống những người đẹp nổi tiếng liệu có thuận lợi?

- Tất nhiên là đâu có ai hoạt động nghệ thuật mà muốn khuôn mặt mình giống người này hay người kia đâu. Thí dụ mà mình có hâm mộ người nghệ sĩ nào quá, muốn có hình tượng hoặc hướng đi giống họ thôi chứ không ai muốn có ngoại hình giống nhau, vì bản sao thì rất khó để vượt qua bản gốc. Khi mà mọi người nói mình giống người này người kia thì cũng không giống hoàn toàn đâu, mỗi người mỗi nét mà.

Ngoại hình mong manh, thanh thoát của Bella Mai khiến nhiều người nhận nhầm cô thành Vũ Ngọc Anh hay người mẫu Kim Cương

Tôi cũng thấy các nét trên khuôn mặt mình khá ổn rồi nên không có nhu cầu dao kéo thêm. Đôi khi phẫu thuật chưa chắc đã đẹp hay khác lên mà lại có thể thành thảm họa. Tạo điểm khác biệt thì mình có thể định hình lại phong cách hoặc là vai diễn, công việc chứ không nhất thiết phải thay đổi diện mạo.

* Trong khi nhiều ngôi sao không muốn mọi người biết quá nhiều về đời tư của mình thì có vẻ như Bella Mai lại khá thoải mái chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn. Chị có nghĩ điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh long lanh, hào nhoáng của mình sau này?

- Tôi không nghĩ vậy vì trước nay tôi vẫn bình thường, đâu có cái gì để gọi là hào nhoáng đâu. Tôi không hề dùng đồ hiệu, xe sang hay nhà to. Tôi chỉ là một diễn viên, người mẫu, một Á hậu bình thường thôi. So với thời điểm bây giờ và lúc tôi mới khởi nghiệp thì nó khác nhau hoàn toàn. Nên đôi khi tôi nhắc lại là để cho bản thân và mọi người được nhìn thấy những thành quả, những cái tôi đã đạt được chứ không phải là kể khổ.

* Cuộc sống showbiz có làm thay đổi con người của Bella Mai quá nhiều không?

- Tôi sinh ra ở miền Trung. Giọng nói tôi được như bây giờ là nhờ rèn giũa từ khi còn học trong trường Sân khấu Điện ảnh. Chúng tôi phải học cách thoại để khán giả có thể hiểu diễn viên. Chứ giọng miền Trung của tôi mà giữ lại sẽ rất khó để đi đóng phim, giọng địa phương chỉ hữu dụng khi mình đóng hài này nọ thôi chứ nói bình thường ít người nghe được lắm.

* Ngày xưa, Bella Mai nói mình ở nhà thuê còn bây giờ thì sao?

- Thì tôi vẫn còn ở nhà thuê (cười), vẫn đi xe Grab, Uber và đôi khi chạy luôn cả xe máy.

* Bella Mai có áp lực kiếm tiền để đầu tư hình ảnh không?

- Áp lực kiếm tiền thì luôn rất nặng, nhưng đối với mỗi cá nhân thì có người thích chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài còn tôi thì ăn mặc tùy theo hoàn cảnh, cái gì cần thiết mới làm. Thí dụ mà mình đi sự kiện, cần hình thức thì mình mới mặc chỉn chu. Còn đi chơi với bạn bè thân thiết thì cứ mặc sao cho thoải mái là được rồi. Còn khi ra ngoài bình thường để giữ hình ảnh của một nghệ sĩ thì tôi hay bịt khẩu trang (cười). Tại vì như vậy sẽ đỡ phải trang điểm, ăn mặc lôi thôi cũng không ai nhận ra.

Bella Mai đoạt danh hiệu Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ châu Á 2017 cách đây không lâu

* Nhiều người sẽ nghi ngờ Bella Mai có ai đó giúp đỡ hoặc có nguồn thu khác. Vì ai cũng biết thu nhập của diễn viên không hề nhiều nhưng chị lại phải lo hình ảnh long lanh rồi còn đi thi nhan sắc quốc tế?

- Không có ai giúp đỡ tôi cả. Chuyện tiền nong trước nay chỉ có mình tôi tự lo liệu chứ nếu có người giúp thì tôi đã khác rồi, tất cả mọi thứ nó đã khác chứ đâu được như bây giờ. Hồi trước thì cũng có một vài trao đổi nhưng tôi từ chối do thấy có sự chênh lệch về tính cách, công việc, tuổi tác. Cũng có những người đã có vợ theo đuổi nên tôi không thể đồng ý được. Có chăng là đi vay mượn, như hồi đi thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ Thế giới, rồi sau đó trả lại.

* Gia đình có giúp đỡ hay theo dõi công việc của Bella Mai?

- Ba mẹ tôi không dùng mạng xã hội nên không biết gì nhiều, chỉ biết thông qua mọi người nói về tôi thôi. Còn chuyện tôi mượn tiền đi thi nhan sắc này kia thì cũng không nói cho gia đình. Vì cứ than nhiều quá thì ba mẹ nói vậy thôi dẹp nghỉ đi về nhà làm nông (cười).

* Bella Mai xinh đẹp như vậy nhưng vẫn không có được bạn trai giàu có, có phải bạn khó tính?

- Không phải tôi khó tính mà vì tôi ít đi chơi, ít đến những nơi sang trọng. Mọi ngày tôi chỉ quanh quẩn với công việc rồi về nhà. Không thì cùng bạn bè mua đồ đi diễn nên khó có đối tượng, mà cũng ít ai giới thiệu được. Thời gian rảnh tôi đi học Anh văn, học võ. Mối quan hệ cơ bản là không rộng.

* Hiện tại các làng giải trí quốc tế đang nhức nhối chuyện quấy rối tình dục hoặc lạm dụng nghệ sĩ nữ, Bella Mai có gặp trường hợp này chưa?

- Bản thân tôi cũng có. Có nhiều người họ gọi tôi ra nói là đang ngồi với đạo diễn này hay người nọ, người kia, mà địa chỉ toàn là quán karaoke, quán nhậu… Tôi từ chối thì người ta cũng tự hiểu rồi thôi.

Bella Mai đọ sắc cùng Sam (trái), Thân Thúy Hà, người thủ vai mẹ kế của cô trong Nếu còn có ngày mai vào chiều 7.3

* Chị có thể giới thiệu thêm về bộ phim truyền hình mới nhất sắp lên sóng của mình không?

- Đó là bộ phim dài tập tên Nếu còn có ngày mai, tôi với hot girl Sam đóng vai chính. Éo le là cả nhân vật của tôi và Sam đều yêu cùng một người. Cuối cùng nhân vật do tôi thủ vai đã gạ gẫm một đại gia cho mang thai để có điều kiện trả thù người mẹ kế. Vai này vốn rất khó vì tôi có khuôn mặt khá hiền. Vì vậy tôi phải giữ khuôn mặt ngây thơ, lầm lì nhưng bên trong lại có nhiều toan tính.

Lúc quay tôi cũng gặp nhiều khó khăn, có lúc không vào vai được đã khiến đạo diễn rất thất vọng. Anh ấy nói với tôi vì trước đây từng hợp tác thấy tôi diễn vai trước tốt nên mới giao vai quan trọng này cho tôi mà tôi lại như vậy. Cuối cùng anh ấy nói thôi hai anh em đã ở trên cùng một con thuyền rồi thì “phóng lao phải theo lao”. Lúc đó tôi có khoảng thời gian gần như là bị “tự kỷ”, diễn xong là chui ra một góc ngồi buồn, không có nói chuyện với ai. Mãi đến sau khi phim ra mắt mới có gặp lại và nói chuyện với anh đạo diễn. Ảnh nói với tôi phim cũng ổn, không đến nỗi nào.

Người đẹp chụp ảnh cùng dàn diễn viên trong ngày ra mắt phim truyền hình mới nhất do mình thủ vai chính

* Dạng vai nào làm khó Bella Mai nhiều nhất?

- Tôi nghĩ là nhân vật tâm lý hai chiều lúc hiền, lúc ác.

* Ngày 8.3 này chị định làm gì?

- Tôi và các bạn trong ê-kíp của mình cùng đi du lịch, leo núi ở Đà Lạt. Tôi thích du lịch trải nghiệm, cho bản thân được mở rộng đầu óc.

* Cảm ơn những chia sẻ của Á hậu Bella Mai, chúc chị thành công hơn trên con đường nghệ thuật!

Hồng Nhi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/bella-mai-va-nhung-cam-do-khi-ngheo-ma-treo-showbiz-939550.html